Giới thiệu
- Địa chỉ: 6B Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Drew Coffee - Cửa Đông
[Tổng hợp] - Drew Coffee - Cửa Đông
[Tổng hợp] - Drew Coffee - Cửa Đông
[Tổng hợp] - Drew Coffee - Cửa Đông
[Tổng hợp] - Drew Coffee - Cửa Đông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ngay ngã tư vs hàng gà. Không gian quán nhỏ xinh thôi, hơi chật chội. Mình ngồi bên ngoài vỉa hè ngắm đường phố khá thích. Kiểu thời tiết mưa lạnh bay bay, suýt xoa cốc capuchino cacao hay còn gọi là capu nấm ấm người luôn ấy. Vị cafe thơm, mix với cacao vị ngọt vừa phải thích cực. Cafe trứng ở đây cũng ngon, cốc to mà giá thành có vẻ rẻ hơn nhiều chỗ khác, lại còn vẽ hình xinh xinh. Đồ uống ổn mà decor khá đc, bạn nào thích ngồi vỉa hè ngắm phố phường thì chỗ này khá ổn đấy ạ. Không gian kiểu yên bình chứ không quá ồn ào đâu. Nhân viên cũng thân thiện, nhiệt tình. Đồ uống khoảng 30-35k/ cốc. Đồ ra khá nhanh, mình ghét nhất quán nào mà phải đợi đồ lâu.
-
Bị ngộ bạn nam thích cafe nên dẫn bản đi thử cafe sữa quán này :)))) Nhìn hình insta chụp ly cafe đẹp lắm nên mình cũng gọi ly cappu nấm ra thử. Đồ uống thì ra hơi lâu chắc đông khách mà ít người làm. Quán nhỏ nhưng kiểu đèn vàng ấm ấm khá thích. Cafe đậm. Cappu thì đẹp và cũng giống cappu chỗ khác. Có dịp sẽ quay lại thử mấy món khác.
-
Đây là món Capuchino nấm ở Drew, dù ra lâu rồi mà bây giờ mới review đc =))) Nhìn tổng thể thì vô cùng đẹp mắt ❤️ Lớp bọt sữa tràn trề phía trên, rắc thêm tí bột cacao nữa. Lớp bọt bên trên khá béo ngậy, cùng vs phần cà phê đắng bên dưới nữa vừa đủ đọng lại trong ta chút dư vị. Đồ ở đây giá khá rẻ mà làm cũng vừa vặn, điểm trừ là không gian hơi nhỏ nhưng vẫn rất yên tĩnh. Ngoài ra ở Drew cũng có những món khá lạ và đặc sắc, mình chắc chắn sẽ quay lại thử 👍
-
Mỗi lần đi cà phê là mình chỉ thích hoặc cà phê Linh Hàng Mã, hoặc ở đây thôi! Không gian bên Cửa Đông ko có gì đáng nói, quán nhỏ, được 2,3 bàn trong nhà, còn lại mn toàn ngồi ở hiên hoặc ra hẳn ngoài đường. Góc phố này cũng ko có gì nổi bật, gần ngã tư mà thôi, xe cộ hay để trước lối, chắn hết tầm nhìn! Ở đây mình hay uống August: cho các bạn chưa rõ thì đây là bạc sỉu công thức riêng của quán, cà phê rất đậm, mix với kem sữa ko có gì để chê, nơi này mình ko cần bảo nhân viên bỏ bớt ngọt vì bỏ bớt cũng mất đi vị riêng của cà phê rồi! Tách bạc sỉu kiểu này nhỏ hết sức, nhưng uống vậy đủ rổi, tách cao to hơn chắc sẽ bị ngấy. Cực kì recommend August 30k nhé các bạn, đáng thưởng thức lắm. Có cả tách đôi 50k mình chưa thử vì cà phê thì ko nên cùng thưởng thức với ai hết, chỉ nên có vị của mình mà thôi =))
-
Tìm đc một quán cf ngồi thích mê, bạn mình nghiện cf chỗ này nên dẫn mình qua, quán nhỏ nhỏ ngồi vìa hè se se lạnh cũng dễ chịu lắm. Nhân viên nhiệt tình. Đồ uống chuyên về cf nhé. Bạn mình gọi latte còn mình thích bạc sỉu mà ở quán có bạc sỉu august tên nghe lạ ghê nên muốn thử. Cf ở đây thơm thật, ngậy ngậy, uống khác hẳn vị thơm gắt của bạc sỉu ở tạ hiện ý. Bạc sỉu thường ở đây thì hơi nhạt so với mình, nên khuyên mng uống bạc sỉu august nhé. Nói chung fan của cf thật thì chắc chắn phải ghé đây nhé