Giới thiệu
- Địa chỉ: 19 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
- Website: //www.denlongdo.com
- Số điện thoại: (024) 3771 1598
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 165.000 ₫
- Website: //www.denlongdo.com
- Số điện thoại: (024) 3771 1598
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Đèn Lồng Đỏ - Ẩm Thực Trung Hoa
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Đèn Lồng Đỏ - Ẩm Thực Trung Hoa
[Thực đơn] - Nhà Hàng Đèn Lồng Đỏ - Ẩm Thực Trung Hoa
[Thực đơn] - Nhà Hàng Đèn Lồng Đỏ - Ẩm Thực Trung Hoa
[Thực đơn] - Nhà Hàng Đèn Lồng Đỏ - Ẩm Thực Trung Hoa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình hoàn toàn không hiểu cái từ Đèn Lồng đỏ cho đến khi bước vào nhà hàng. Không gian rộng rãi ( về chiều dài tính từ mặt đất lên ), cách thiết kế đồ đạc và kiến trúc cổ điển là những gì mình thấy ở đây. Và cái từ đèn lồng đỏ xuất phát từ mấy cái đèn lồng con con đỏ chót treo trên đầu, làm cho bàn ăn có vẻ ấm cúng và lãng mạn, nhưng trên hết là lúc nào cũng tối --". Đồ ăn thì khá ngon và đậm chất trung quốc, hết vịt quay bắc kinh đến gà tần thuốc bắc. Được cái là ở đây tẩm ướp gia vị khá đầy đủ như bên Trung, và cũng trang trí ngon mắt nữa. Lại còn mấy cái món tên sặc mùi Trung Quốc nữa chứ. --". Nhân viên được, giá cả phải chăng.
-
Mình được 1 người bạn giới thiệu quán này và cũng đến ăn ở đây đc 2 lần rồi. Quán có đặc điểm là cao, nhiều tầng. Chủ quán là ng Trung Quốc nên cách bài trí quán cũng như cách nêm nếm món ăn cũng có vẻ mang đậm văn hóa Trung Hoa. Menu đa dạng phong phú mà giá cả vừa phải. Mình thấy các món ăn khá ổn từ vịt quay, há cảo, cơm chiên... Mình đặc biệt thích món đậu xốt (ko nhớ tên lắm đậu hũ ma bà thì phải :3) phải nói là ăn với cơm cực kì ngonnnn !!! Nhân viên nhiệt tình, thân thiện. Nhìn chung quán khá ổn.
-
Tớ vốn là fan đồ Tàu nên hay nghiên cứu các nhà hàng Trung Quốc. Ở Hà Nội ít nhà hàng bán đồ Cantonese quá, toàn dimsum Hongkong. Lần trước mình ăn đồ Can ở Jade khá là ngon, hôm kia ăn ở đây thấy cũng ổn, chưa phải ngon lắm nhưng dễ chịu cả về đồ ăn và giá cả. Thịt heo xá xíu và bò thiết bản ngon, cải xoong xào cũng non xanh, mỗi sủi cảo hơi chán tí. Các em nhân viên ở đây hơi chậm và thiếu nhiệt tình nhưng cũng rất đúng mực, okay. Hai người ăn no lặc lè mà hết có khoảng hơn 300k, chừng ấy ăn ở Jade chắc phải 1 triệu T.T.
-
Hôm đấy đến quá ư muộn rồi nhà hàng vắng tanh nhưng bếp vẫn kiểu vớt vát nấu cho tụi mình Sủi cảo chán cực.Không nên ă Mỳ bt :-s ăn hơi nhạt so với khẩu vị t thích vịt quay nhưng hôm đó muộn k ăn dc Xá xíu ngon thôi r 100k 4 miếng bé xíu à ăn k bõ :(((( Giá k đắt cũng k rẻ,k gian hơi u ám nhưng cũng lịch sự
-
Hồi học đại học thường đi ăn ở đây vì quán gần trường, bây giờ thỉnh thoảng có dịp vẫn ghé qua, thực đơn của quán khá phong phú đa dạng, món nào cũng hấp dẫn, đậm chất Trung Hoa.Mình thích nhất món bò nướng thiết bản, vịt quay bắc kinh ,xôi hấp sườn. Ông chủ quán cũng rất nhiệt tình, buổi tối thường hay đến giao lưu với từng bàn, hỏi khách xem ăn có vừa miệng không. Phục vụ nhiều em không biết nói tiếng Trung và hơi chậm chạp, còn bảo vệ thì khá nhiệt tình, mở cửa xe và bắt taxi giúp khách.