Giới thiệu
- Địa chỉ: B34TT11 KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - DemonZ Cafe
[Món ăn] - DemonZ Cafe
[Món ăn] - DemonZ Cafe
[Món ăn] - DemonZ Cafe
[Món ăn] - DemonZ Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe địa chỉ hơi hoang mang dưng mà sau hồi tìm đường đến quán thì nhận ra là quán này ngay hồ văn quán nha, đối diện bên hồ với thằng nhà hàng hải sơn đó đó. Quán có không gian rộng rãi, decor màu ghi xám với 3 tầng lận. Tầng 1 thì chủ yếu để mua mang đi, 2 tầng trên thì có chỗ thoải mái cho cả nhóm ngồi, làm việc hay học tập ở đây đều lý tưởng luôn. Mình với các bạn ngồi trên tầng 3, phải nói là view siêu đẹp nhìn ra ngoài Hồ Văn Quán, gió mát lồng lộng, decor lại nhiều cây cối xanh mát lắm nữa. Bàn ngoài thì hẹn hò chuẩn luôn, còn bàn bên trong thì nhóm bạn ngồi quá chuẩn. Đồ uống ở đây đa dạng từ đồ đá xay đến các món trà macchiato. Tụi mình đi đông nên thử được khá nhiều vị lận, Mình khoái uống trà macchiato nhất, tên trà là bạch cốt hoa trà thì phải. Uống thơm phết, vị trà bên dưới rõ, macchiato ngon cực, khá khen cho một quán ở Hà đông có đồ uống khá thế này. Tuy nhiên nhớ giảm đường vì khẩu vị của mình thì là ngọt đó!
-
King Taiyaki cũ đây ạ :v Hình như đây là quán cafe có view đẹp nhất Văn Quán luôn rồi còn gì nữa :| Ai mà biết sống ảo thì leo lên tầng 3 chụp hình xuống là quá đỉnh luôn ý 😆 Đồ uống thì mình thấy cũng bìn h thường thôi. 2 ly trong hình lần lượt là chocolate milano với chocolate frapucino, và chẳng có ly nào rõ mùi cũng như rõ vị chocolate cả, quá là không ưng ý luôn. Ly chocolate milano hơi ít, hút 2 hơi là cạn rồi đấy, nhưng cũng hên là vậy chứ nếu nhiều hơn chắc mình cũng không tải nổi :| Lúc mình vào thì nhân viên không phải là bận bịu gì lắm, chứng tỏ là lúc đó đơn order vẫn không nhiều, vậy mà mình phải đợi rất là lâu mới có nước để uống và bạn nhân viên bê nước lên cho mình cũng không vui vẻ cho lắm (chắc phải bê khệ nệ khay nước lên tầng 3 nên mệt chăng) Trên tầng 3, phía ngoài ban công view cũng khá ổn, nhưng cây cối hoa lá gì chết sạch, héo queo hết trơn nên tạo hiệu ứng tệ khủng khiếp. Quán nên bố trí thay nguyên dàn cây ở ngoài đó đi rồi sau này cử người chăm sóc cho cẩn thận vào. Là lần đầu tiên kể cả từ thời King Taiyaki, nhưng mà mình thất vọng quá xá nhiều :)