Giới thiệu
- Địa chỉ: 45C Trần Quốc Toản, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - De Joli Coffee
[Tổng hợp] - De Joli Coffee
[Tổng hợp] - De Joli Coffee
[Tổng hợp] - De Joli Coffee
[Tổng hợp] - De Joli Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình có chút kì vọng nhiều ở quán này nhưng đến lại k đc như ý lắm. Deco thì có nhiều góc hơi kì cục, phòng bên mình ngồi lại bị hỏng điều hoà nên rất nóng. Trà đc cái rất thơm nhưng uống lại k đc đậm vị trà lắm, hôm mình tới các bạn ấy còn đưa cho mình miếng bánh bị mốc bị hỏng chua làm mình hơi bị mất điểm chút chút, nv còn chậm. Được cái có 1 phòng bên tầng 2 deco khá ổn nhưng thường bị đông vì mọi ng hay chọn để ngồi 🙄🙄🙄🙄
-
Quay lại De Joli do cuộc đời thăng trầm và muốn bói tarot 😂 - Vị trí hay không gian thì mình cũng đã review rồi, lần này đánh giá cái khác. - Vẫn là câu chuyện menu ít sự lựa chọn, không phong phú và đắt. Đồ uống rẻ nhất cũng 45k rồi í 😥 Mình gọi cacao đá và kết quả là nhạt + cho vào cốc thon nên lượng ít hẳn í. Khá buồn. Nếu không vì bói tarot chắc cũng chả bỏ tiền 45k như thế này mất 😭 - Nhân viên thì vẫn rất ok, nhiệt tình lễ phép lịch sự. Coi như là cứu vớt chất lượng đồ uống. - Quán có view ổn, điều hòa mát lạnh luôn và đó là lý do đồ uống đắt nè 😛
-
Đúng ra mình kỳ vọng ở đây khá là nhiều ý, vì thấy trên ảnh khá là lung linh. Hôm mình đến là vừa ăn lẩu xong nên hơi nóng, định ra coffee house ngồi mà hết chỗ, nhớ ra có chỗ này nên ghé qua thử xem. Mà chỉ có 1 phòng bật điều hoà thôi, khá là đông, bạn nhân viên phải nhờ một đôi đang ngồi bàn to đổi cho thì bọn mình mới có chỗ ngồi. Không gian kín mà lại đông nên ồn ào lắm ấy. Được một lúc thấy lạnh nên chuyển sang phòng đối diện ngồi, có quả ban công khá đẹp, nhưng sang đây lại ko vào được wifi chs. Đồ uống và bánh hơi đơn điệu. Kỳ vọng vào những lần sau vậy.
-
Lần đầu đến vì mục đích xem Tarot free mà phát hiện thấy quán siêu nhiều góc xinh để ngắm nghía. + Nhiều góc chụp, đa dạng chỗ ngồi + Phù hợp cho cả mục đích gặp gỡ chuyện trò bạn bè và học tập, vì hôm mình đến thấy quán khá vắng và yên tĩnh, lại có nhiều ổ cắm điện để sạc laptop - Có một số item trang trí hơi khó hiểu, không đồng nhất concept (vd: cây chuối bên lò sưởi) - Đồ uống không có gì đặc sắc mà giá khá chát chúa - Chỗ để xe hạn chế Anw, mình đánh giá đây là 1 quán cafe đáng để thưởng thức vì không gian đẹp.
-
Quán trà bánh bé xinh nằm trên con phố Trần Quốc Toản với không gian nhẹ nhàng xinh xắn. Mình chưa thử đồ uống lẻ bao giờ chỉ toàn gọi trà vì trà ở đây rất thơm và trong set trà có kèm theo bánh nữa. Uống trà có thể cho thêm chút mật ong hay sữa hay nước đường để tăng thêm vị ngọt của nước trà. Decor thì cực kì xinh xắn đáng yêu, mỗi góc lại là một kiểu thiết kế riêng. Bình trà với cốc cũng rất xinh xắn, giá 1 bình trà có kèm bánh 130k với nhiều vị trà khác nhau thoải mái lựa chọn