Giới thiệu
- Địa chỉ: 317 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 55.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán view đẹp dã man luôn đồ uống với bánh ở đây giá cũng vừa phải mình đi hai người gọi 1 bình trà với 1 bánh chia ra thì mỗi người chỉ có 45k 😗 Chưa kể thái độ phục vụ của nhân viên cũng ổn nữa 🤣 Chắc chắn mình sẽ quay lại chỗ này thêm nhiều lần 🙆🏻♀️
-
Địa chỉ dễ tìm nếu như đã quen kiểu đánh số ở Nguyễn Khang vì đường này đánh số hơi lộn xộn. Cứ đi men theo đường từ phía Cầu Giấy sẽ tìm được, hoặc là đi từ Láng lại thì rẽ vào cầu Cót xong sẽ phải đi tầm chục mét là đến. Ty tỷ góc sống ảo ngồi đâu cũng sống ảo được. Ncl một quán trà rất xinhhhh. Bạn nào thích sống ảo hãy xúng xính quần áo xinh đẹp đến đây đảm bảo về có 1 lô ảnh để check in. Hôm nay mình uống hot chocolate thấy cũng bình thường nhưng fruits tea khá thơm và ngon. Phục vụ thân thiện nữa. Cái nữa là mang đồ ăn bên ngoài vào thì ra hành lang ngồi ăn chứ không được ăn trong nhà ~
-
Các loại bánh ở đây khá ổn, bánh brownie hơi bị ngọt và ngấy một chút. Đồ uống thì mình thích nhất là trà ô long sữa (mùi thơm ơi là thơm luôn, giống sữa bột í. Mùi ngậy nhưng uống lại thanh thanh chứ không bị ngọt chút nào đâu). Nchung vị đặc biệt lắm, khác hẳn trà ô long ở các quán trà sữa. Cơ mà chỉ uống nóng được thôi nên mùa hè không uống được. Đây là chỗ quen thuộc của mình mỗi khi hội họp bạn bè, không gian 3 tầng thoáng và rộng rãi, decor tông trắng lịch sự. Cơ sở này rộng hơn ở Hồ Tây cơ mà view bên ngoài thì không đẹp bằng :))
-
Cũng được trà rất thơm hương vị hoa quả uống vào có vị mát , điểm trừ pha hơi ngọt vs mình thì hơi quá ngọt. Bánh làm cũng tàm tạm so vs bánh ở fordeer 298 tây sơn thì hơi kém. Quán view khá đẹp mình thích ngồi tầng 3 vì nó trên sân thượng không gian thoáng . Giá cả phải chăng không đắt lắm, các thanh niên sống ảo nên chọn quán này vì nó gần ngang vs Devu sang chảnh ☺️
-
❤ Địa điểm : Quán vốn chuyền từ Cup of Tea Linh Lang sang bên Nguyễn Khang, địa điểm mới to, đẹp và dễ tìm hơn trc. Tuy nhiên điểm trừ là đối diện sông Tô Lịch, thỉnh thoảng muốn ngồi ngoài, mùi sông bốc lên ko thể yêu thương nổi 😭😭😭 ❤ Không gián quán rất đẹp và sáng. Quán gồm 3 tầng, bài trí bố cục rất thanh nhã. Trên mỗi bàn luôn có 1 bình hoa nho nhỏ rất lãng mạn. Tầng 3 còn có ko gian vườn ngoài trời, ko to lắm nhưng khá thú vị. Không gian quán rất yên tĩnh, m.ng chủ yếu nc nhẹ nhàng nên rất phù hợp cho ng sợ tiếng ồn như mình. ❤ Đồ uống chủ yếu của quán là trà và bánh ngọt nhẹ ăn kèm. Mình đến quán hay gọi trà bình và thêm 1 set bánh mà vừa yêu cho 1 buổi tối tâm sự với bạn bè. Trà uống khá ổn, ko đặc sắc lắm nhưng ko phải là tệ. Bánh ở đấy cá nhân mình thấy ngonnn. Giá $ cũng rất phù hợp, hộ túi $ ❤ Nhân viên siêu dễ thương, thân thiện và xinh nữa 😂😂 Quán ruột nên vẫn sẽ quay lại dài dài 😊😊