Giới thiệu
- Địa chỉ: 171-173 Ngõ 75 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Culaccino Cafe
[Tổng hợp] - Culaccino Cafe
[Tổng hợp] - Culaccino Cafe
[Tổng hợp] - Culaccino Cafe
[Tổng hợp] - Culaccino Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ở Culaccino thì cứ cơ bản mà uống. Lần này mình chỉ gọi nước chanh. Cơ mà khác với lần trước em pha chế làm hơi chua xíu thì lần này đã kiểu vừa vặn hơn. Không gian ở đây đẹp từ trong ra ngoài. Mùa hè ngồi mà trời gió nhẹ thì thích. Chứ mùa đông thì thôi rồi :)) Ở đây hơi ít nhân viên. Chắc tại quán đẹp nhưng khó tìm quá, ít người biết nên hơi ít khách. Chứ quán này mà mặt ngõ lớn hay phố thì đông thôi rồi. Giá cả tạm ổn.
-
Được khai sáng cho quán này, thấy hay phết. quán là 1 ngôi biệt thự cổ, có sân vườn trước và sau, có nhà kính ở giữa. Cuối tuần còn có lớp dạy vẽ tranh cho bạn nào muốn đăng kí. Vì là không gian khá được như vậy nên đồ uống ko đặc sắc lắm, mình gọi 1 ấm trà cho an toàn =)) Quán cho mượn sách, truyện nhé, nên nếu ngồi 1 mình buồn bạn có thể vào nhà mượn và đọc. Do quán nằm sau 1 cái cây khá to, nên bạn đi nhớ để ý nhé, khống rất dễ pass qua quán. Dễ nhận biết hơn cả, là quán nằm đối diện ở sân cầu lông nha.
-
Biết quán từ lâu nhưng hôm nay mới có cơ hội đến. Quán trong một ngõ khá rộng, đối diện một công viên mini, không khó tìm, cứ đi thẳng từ ngõ 75 là vào. Quán khá yên tĩnh, bàn ghế với kiểu bài trí lạ lạ, không gian đầy cây xanh, đặc biệt là có một giàn cây leo ở ngay lối vào, cảm giác như lạc vào khu vườn bí mật, quán có cả không gian bên ngoài ở đằng trước và đằng sau😊😊. Mình thích cái tường bằng kính làm quán trông thoáng đãng với thiên nhiên nữa. Nói chung bạn nào thích thiên nhiên mà không muốn quá ồn ào thì rất phù hợp. Đồ uống rẻ, với mình thì chất lượng oke, trà pha ngon, vị thanh thanh nhạt nhạt. Những ngày lười biếng qua đây trốn trong một góc thì tha hồ tự do.
-
Quán đẹp, yên tĩnh, đồ uống ngon, tạo cảm giác đầm ấm, thanh bình ~~
-
Quán cafe này là 1 lần đi lượn lờ quanh khu Hoàng Cầu thì vô tình phát hiện ra. Kiểu quán trong ngõ rồi còn trơ trọi nên không biết đến quán cũng khó đi qua mà thấy ấy. Từ lần đầu nhìn đã yêu vì từ ngoài nhìn vào trông quán như 1 khu vườn bí mật vậy Đến đây mấy lần thì đều ngồi trong nhà vì mưa. Rất yêu cách trang trí ở đây, nhẹ nhàng, hiện đại mà vẫn thân quen, ấm cúng. Menu đồ uống hầu hết là các loại trà và có cả loại tốt cho sức khoẻ. Vốn rất thích uống trà nên lại càng yêu Nhân viên nhẹ nhàng. Giá cả lại rẻ. Không gian yên tĩnh nên chắc chắn sẽ còn ghé nhiều