Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng Hầm, 20 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0961 347 729
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
- Số điện thoại: 0961 347 729
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - The Crane - Tea, Coffee & Music
[Tổng hợp] - The Crane - Tea, Coffee & Music
[Tổng hợp] - The Crane - Tea, Coffee & Music
[Tổng hợp] - The Crane - Tea, Coffee & Music
[Thực đơn] - The Crane - Tea, Coffee & Music
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chả hiểu sao hqua m mua về uống qua delivery now siêu chán luôn. Mình gọi 2 cốc cream cheese, 1 trà sữa thì cả 3 đều chán, cái cheese chả mặn chả ngậy j, chưa kể lại còn ngọt lợ lợ. Ko hiểu bị kiểu j luôn. Nchung là thất vọng, chán, ko ngon, mà giá cũng ko hề rẻ.
-
Đặt Crane Tea qua delivery now. Thấy mầy ngày liền rồi cuối cùng cũng quyết định đặt, cái tên cũng khá lạ lẫm. Hơi xa 1 chút, Hàng Tre về Khâm Thiên cũng không có gần gì, tiền ship cũng đáng kể đấy. Giá cả đồ uống ở đây thì mình thấy cũng không rẻ, nhưng cũng chưa phải là đắt. Thấy cũng bình thường. Đồ uống cũng bình thường. Hồng trà dâu tây kem cheese thêm thạch táo vs thạch nha đam là khá ổn. Cốc còn lại mình cũng không nhớ tên nữa. Nói chung là uống chán hơn. Topping hơi ít. Ship đến đúng giờ.
-
Mình là fan của trà sữa, nghe bạn mình giới thiệu ở Crane Tea có nhiều loại trà sữa, trà hoa quả rất ngon. Mình bận chưa đến quán được nên đã đặt qua Delivery. Mình gọi Trà sữa bạc hà, độ ngọt vừa phải, thơm vị trà, dậy mùi bạc hà, giá cả thì phải chăng, nói chung là ok.
-
Quán này chắc là quán trà sữa rộng rãi nhất mình từng biết! Quán nằm ở tầng hẫm, ngay ngoài cửa có 1 biển menu viết phấn khá dễ thương. Đi xuống cầu thang để vào quán, hơi bất ngờ vì ở trong rất rộng rãi, trang trí khá đẹp với các bức vẽ brush trên tường gạch sơn trắng. Đối diện quầy trà là 1 cái sân khấu nhỏ, chắc thỉnh thoảng có nhạc sống ở đây, tiếc là lần mình đến thì chưa đến giờ ca nhạc, lần sau chắc chắn sẽ qua nghe! :D Về đồ uống, menu khá đa dạng, hầu như có hết các vị trà sữa. Mình gọi hồng trà kem phomai và trà Hokkaido. Trà thơm, khá rõ vị trà, trà Hokkaido thì hơi nhạt đường 1 tí, nhưng cũng ko vấn đề gì cho lắm. Kem phomai ổn, ngậy ngậy và thoảng vị cream cheese, thực ra là mình thích nó ngậy hơn nữa cơ! Mới thử được 2 vị đấy, cũng ổn so với giá cả, lại được ngồi trong quán mát mẻ và thoải mái. Kiểu này ngồi uống trà sữa nghe nhạc sống thì hết nấc luôn! Sẽ ghé lại lần sau để thử thêm trà và nghe nhạc nựa :3 :3
-
Trà dưa lưới trân châu ngọc trai có vị chua chua, ngọt nhưng không bị hắc. Trân châu giòn, dai. Giá cả cũng hợp lý <3 #CREANTEA #20HANGTRE