Giới thiệu
- Địa chỉ: 24 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cora Cafe - Hòa Mã
[Tổng hợp] - Cora Cafe - Hòa Mã
[Tổng hợp] - Cora Cafe - Hòa Mã
[Tổng hợp] - Cora Cafe - Hòa Mã
[Tổng hợp] - Cora Cafe - Hòa Mã
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có một sự thật, Cora là quán cafe nhưng đồ ngọt lại dở hơn đồ mặn :v Chắc ai cùng từng một lần đắm đuối trước cai crepe ngàn lớp ở đây. Chất lượng chỉ dừng ở mức tạm ổn thôi, cả đồ uống cũng vậy. Nhưng cái khiến mình thấy ưng ý ở Cora là sự chăm chút cẩn thận tới cả từng góc nhỏ. Một quán cafe sang vừa phải với từng góc được bố trí và decor khá hay ho. Cầu thang xoắn dẫn lên tầng 2 đẹp nhưng hơi bất tiện với các bạn nữ mặc váy. Menu chỉn chu, đồ mặn ngon hơn mức tưởng tượng nhiều.
-
Quán nằm trên đường Hoà Mã, Lò Đúc, ở ngay toà nhà sang chảnh nên cũng dễ tìm, xe để ở dưới hầm. Quán bài trí ổn, cầu thang gỗ đi lên tầng kết hợp ánh đèn trông rất thích. Nhìn chung thì đồ uống và bánh tạm được, có lẽ vì vị trí cũng như bài trí của quán mà menu giá hơi cao. Cora là địa điểm khá thích hợp để sống ảo :vThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
✨ Vị trí: quán nằm đoạn hoà mã nhé thuộc toà nhà làm việc nên nhìn từ bên dưới đã khá là to và hoành tráng nhé. Quán 2 tầng thôi nhưng mà ko gian siêu rộng, nh góc riêng làm việc hay nói chuyện đều hợp lí a ✨ Giá cả: cũng thuộc tầm giá cao so với các quán cafe khác. Giá đồ uống tầm 60-70k 1 cốc a ✨ Chất lượng: được cái đồ uông và bánh ở đây ko quá đặc sắc nhưng mình thấy trình bày ổn đẹp mắt, quán đồ ăn có gu riêng a. Đặc biệt sau nhiều lần đến quán mình đã tìm ra đồ uống thích là dòng trà cái này là trà sâm vải hạt chia uống cực mát luôn nhé
-
Cora có ko gian đẹp và siêu rộng, rộng là thế nhưng ghế ngồi cảm giác cứ in ít, hiếm khi ngồi dc chỗ mình thik. Bánh tạm dc ko ngon ko dở. Cơm phủ phomai chưa hợp khẩu vị mình. Có trà đào miếng uống dc.
-
Mấy lần trước đến đây đều ấn tượng là đồ uống dở mà đắt 😂 nhưng không gian thì rất đẹp. Quán này ngồi bên ngoài, tầng 1 hay tầng 2 đều thích. Không gian của quán này mình thích những chỗ gần cửa sổ sáng sủa. Còn ngồi phía trong hơi tối nên hầu như k ngồi bh. Hôm nay rút kinh nghiệm gọi ấm trà, có 50k thôi mà cũng uống được 2 ng đó. Vì mình có việc chỉ ngồi được 1 tiếng nên tính ra rất hợp lý và kinh tế. Nhân viên ở đây lịch sự mà cũng nhanh nhẹn nữa.