Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:30
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:30
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cộng Caphe - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Cộng Caphe - Nguyễn Văn Cừ
[Thực đơn] - Cộng Caphe - Nguyễn Văn Cừ
[Thực đơn] - Cộng Caphe - Nguyễn Văn Cừ
[Thực đơn] - Cộng Caphe - Nguyễn Văn Cừ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình gọi cà phê cốt dừa, khá là ngon tuy nhiên uống đến gần cuối thì hơi ngọt, chắc tại mình chưa khuấy hết. View đẹp, decor đúng kiểu cổ xưa. Cơ sở nguyễn văn cừ khá rộng, địa điểm dễ tìm, lại còn gần nhà mình nữa :) chắc chắn sẽ quay lại.
-
Cộng bên Long Biên nhà mình, to rộng mặt tiền đẹp lắm luôn. Dù sao tới bây giờ mình vẫn mê đến cộng, vẫn bị thích không gian và các món đồ uống ở đây. Hôm đến mình ngồi tầng 3, ngồi trong nhà thì rộng với mát hơn còn ngồi ban công thì thoáng với có view nhé. Tuỳ sở thích mỗi bạn. Ở đây decor cũng đẹp, vẫn phong cách như các cộng thường thấy. Mình gọi cốc cafe và một ly đậu xanh cốt dừa, uống ngon mát nhưng hơi bị ngọt một chút. Không biết sau có order giảm đường đươc không nhỉ. Giá tầm 35-45k cho mỗi món đồ uống. Không rẻ lắm cho một ly cafe nhưng ok nếu chi trả về không gian và phục vụ.
-
Nóng lên roài lại chán uống trà sữa 😅 loanh quanh gần nhà thấy có cộng cà phê mở cũng lâu r mà chưa uống thử ở đây bh nên vào mua 1 ly trà quất mật ong uống cho mát ruột. Giá 45k cho 1 ly cũng hơi chát 😅 vị cũng ngon nhưng so vs giá thì ko ưng cho lắm. Ship thêm cái bánh bông lan trứng muối về ăn thế là xong 1 buổi sáng oi ả 😅👏👏
-
Cộng chỗ nào cũng siêu to, ở đây cũng không phải ngoại lệ. Địa chỉ ghi là ngõ 208 thôi chứ thực ra cái ngõ đó to như một con đường và mình đã đi qua nó mà không để ý. Thái độ nhân viên tạm ổn. Mình mong các bạn niềm nở lúc khách về cũng giống như khi đến vậy. Đơn giản như mở cửa, dắt xe cho khách thôi. Đồ uống ok, mình gọi trà xanh và cốt dừa đậu xanh. Trà xanh được cho thêm kẹo lạc, bánh đậu xanh cute thần thánh nữa.