Giới thiệu
- Địa chỉ: 29B Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Đào Viên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Đào Viên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Đào Viên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Đào Viên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Gà Đào Viên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cơm gà đào viên thực sự chất lượng. Quán nhìn ngoài nhỏ nhỏ thôi nhưng bên trong rất nhiều bàn và ngồi thoải mái. Bạn mình dẫn đến và giới thiệu thử ngay cơm gà đào viên, mình gọi phần thịt đùi là 95k/suất. Gọi thêm 1 đĩa rau cải chíp xào nữa và 2 cốc trà nữa. Cơm ở đây ngon đúng như lời đồn nha. Cơm mềm, thịt đùi mềm, gia vị cực hợp miệng. Cải chíp so với mình là hơi nhạt tí. Và bày trí cực kì xinh. Quàn này chắc sẽ gọi ship về vì địa điểm ăn hơi xa so với mình.
-
Bảo sao ai ăn cũng khen nức nở mà toy k tin :)) Ngon là có thật các ông ạ. Phải ăn mới thấy đáng tiền. Nhưng chẳng ăn nhiều nổi đâu với cái giá đó Như tui ăn là gồm suất mỳ gà nướng hong kong 85k, cơm xá xíu 69k, thêm 1 suất tổng hợp 2 loại thịt 119k nhóe. Cực thích xá xíu ấy, thái miếng dày mà mềm, tẩm ướp đậm đà lứm, hơi ngọt xíu thui 😊 Thích cả lạc huhu, giồi ôi sao mà mềm thế, nức lòng những con ng niềng răng như tui 😂 Gà quay hongkong cũng oki, dù k đc ấn tượng cho lém. Quán thì nổi cơm gà Hongkong hơn cả nhưng tui k thích ăn gà luộc.
-
Khẳng định luôn ảnh quán chụp ko chân thực nhé, vì bên ngoài phần cơm nhiềuuuuuuuuu vãi chưởng. Nhìn cái đĩa lúc bưng ra mà cảm thấy mình như 1 con voi chết đói được nhân viên quán thương tình xúc cho nửa nồi cơm vậy. Đương nhiên thanh niên nào ăn nhiều sẽ thích chứ phận nữ nhi hạn chế tinh bột thấy có đôi phần ác mộng. Phàm cái gì ra sau thì sẽ hay bị so sánh, bản thân thấy là cơm vẫn hơi thường, các loại nước sốt ăn kèm ko có gì để nhắc, xì dầu "rắc" lạc còn kém duyên, và điểm trình bày là chưa cao đâu ấy. Được cái gà ổn, mì cũng mướt. Nhưng với giá này thì có lẽ chưa định quay lại đâu.
-
Lần này đứa bạn cứ muốn thử ăn chỗ này nên quay lại, chứ như lần trc đã review thì mình k có ý định quay lại vì mình k hài lòng với thái độ nhân viên hôm đó :)) Tuy nhiên lần này thì có vài thứ đã khác so với lần trc nên phải lên đây viết lại cái review này. Bạn nữ nhân viên phục vụ tầng 3 mình ngồi lần này kiểu rất nice, lịch sự và dễ mến, làm mình bớt thành kiến hẳn :))) Đồ ăn mình order 2 mì, là mì xá trộn và mì gà Hongkong. Sốt trong 2 loại mì này là giống nhau, sốt vẫn ngon, đẫm, đậm đà vừa miệng. Xá xíu lần này hơi cháy đen đen tí xíu nhưng thịt vẫn mềm vẫn ngon. Thịt gà là thịt lườn với cánh, phần thịt này thì mình cũng k thích cho lắm, cũng k có vị gì đậm đà. Canh lần trc thấy bị vi gừng nhiều nhưng lần này lại k thấy thế, mà lại bị nhiều vị bột nêm quá? 😤 Chốt lại mình chỉ thích mì trộn xá xíu ở đây nhất, sau có recommend cho ai chỉ nói món này thôi :)) Quán có tận 3 tầng nhưng không gian cũng bé, mỗi tầng chỉ đc vài bàn nên cũng hay kín chỗ. Nguyên liệu trong ngày làm cũng ít thì phải thấy rất hay hết đồ nhé. Lúc ăn xong đi về tầm 8h thấy mấy khách đến, bạn nv nói luôn là quán hết cơm hết gà rồi :v
-
Gọi ship qua now, đồ về đầy đủ thìa dĩa tăm giấy, hộp lịch sự nhìn ngon mắt. Đồ ăn ok, mình gọi mì xa xiu, mi ga, và bạn gọi cơm,mì thì vị ngon. Cơm co vẻ cung dc giá giảm thì ok, giá thường thì đắt quá, k đáng