Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Ngõ 87 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - CoFil Entertainment - Cafe Phim
[Tổng hợp] - CoFil Entertainment - Cafe Phim
[Tổng hợp] - CoFil Entertainment - Cafe Phim
[Tổng hợp] - CoFil Entertainment - Cafe Phim
[Tổng hợp] - CoFil Entertainment - Cafe Phim
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán khá đẹp, không gian các phòng rộng rãi thoáng mát. Đặc biệt các phòng chiếu phim ngoài hệ thống âm thanh rất hay còn có thể hát karaoke mà giá cả lại rất sinh viên :x chắc chắn sẽ còn quay lại <3
-
Mình thích nhất món hồ lô chiên của quán =p~ Phòng phim khá chuẩn, ngay gần đại học thương mại nên rất tiện cho sinh viên chúng mình giá cả lại rất mềm :) 1 địa điểm quen thuộc để giải trí cùng bạn bè và được ngắm chị chủ quán rất đáng yêu nữa :x ))
-
Phòng phim đẹp, phục vụ thân thiện nhưng đồ ăn không đk như hy vọng. Món hồ lô chiên ko ngon.
-
Mùa ôn thi ra quán nào cũng đông, cũng ồn. Cofil lại ngay gần trường mình, mà đi qua cũng thấy khá vắng khách nên mình quyết định ghé vào. Quán mới mở thêm 1 cơ sở ở học viện tài chính thời gian gần 1 năm nay, tuy nhiên không thu hút được sự chú ý lắm. Quán có 3 tầng . Tầng 1 và 2 là khu ăn uống cafe. Tầng 3 là phòng xem phim. Tầng 1 được thiết kế khá đẹp tuy nhiên mình thấy hơi bí T_T Tầng 2 thì không có gì đặc sắc, không gian rộng rãi, phù hợp cho việc học nhóm hoặc sinh hoạt các clb. Tầng 3 là phòng chiếu phim, giá cũng khá hợp lí, tuy nhiên đều là các phim chiếu rồi và có trên mạng. Khác với ở nhà là được chiếu trên màn chiếu lớn thui =))) Mấy cặp đôi hay là nhóm bạn thỉnh thoảng đổi gió ra đây xem phim cũng hay :3 Giá cũng hợp lí : Từ 25-50k / đồ uống . Và 20-100k/ đồ ăn nhanh
-
Quán mới mở ở trường mình, là mô hình cà phê phim đầu tiên ở tài chính. Vì chưa xem phim nên mình xin phép review đồ uống thôi. Quán có 4 tầng hình như tầng 3 và tầng 4 là phòng chiếu. Tầng 1 trang trí khá được nhưng ít người ngồi. Chs mọi người lại thích lên tầng 2, trên đấy trông bừa bộn khủng khiếp. Mình có gọi 1 dứa ép bạc hà và 1 sinh tố mãng cầu. Về phần mãng cầu thì quá ngọt và mùu sữa rất nồng, quán nên cho ít sữa một chút, uống khá ngon. Dứa ép bạc hà thanh và mát thích hợp cho ngày hè, mình thấy vị cũng khá ổn. Giá cả thì rẻ thôi phù hợp với địa điểm nơi đây, tầm 25-30k 1 cốc.