Giới thiệu
- Địa chỉ: 54 Xuân Đỉnh, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cococha - Tea, Coffee & Juice - Xuân Đỉnh
[Tổng hợp] - Cococha - Tea, Coffee & Juice - Xuân Đỉnh
[Tổng hợp] - Cococha - Tea, Coffee & Juice - Xuân Đỉnh
[Tổng hợp] - Cococha - Tea, Coffee & Juice - Xuân Đỉnh
[Tổng hợp] - Cococha - Tea, Coffee & Juice - Xuân Đỉnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đầu tiên nói về vị trí thì thấy khá ổn, nằm ngay trên đường Xuân Đỉnh nên dễ thấy, giá cả nói thật ra thì ko ổn lắm, giá ko phù hợp với chất lượng, cốc rẻ nhất là 19 k cafe đen và đắt nhất là 99k trà sữa nữ hoàng, mình thử khá nhiều loại như trà sữa dâu tây, bạc hà, việt quất và trà đào thấy uống bình thường, vị ko có gì đặc sắc, ko gây hứng thú, nhân viên nhiều, có người làm tốt, có người lại phục vụ ko tốt, gọi một cốc mà chờ khoảng 20-30 phút là quá lâu với một quán nhiều nhân viên vậy, không gian rộng đẹp, trang trí bắt mắt.
-
Mới mở thôi nhưng thu hút khá nhiều khách đến với quán trong đó có mình hì 😍 - Vị trí: mặt đường Xuân Đỉnh luôn, rất rất dễ tìm vì quán to đùng, gần trường THPT Xuân Đỉnh. Cũng tiện cho học sinh tụi mình đến quán học nhóm, chém gió,.. - Không gian: Hình như có 2 tầng hay sao ý nhỉ, đến quán mới mà mình cũng không để ý 😂 nhưng khá rộng rãi, thoáng nhé. Tầng 1 để order, cũng có chỗ ngồi nữa, khá nhiều bàn. Ghế đủ loại màu sắc luôn, trông rất sặc sỡ 😜. Tầng 2 thì cách trang trí khá là ổn, sàn được đặt 1 lớp cỏ nhân tạo xanh mướt tạo cảm giác mát mẻ, thoáng đãng. Cách trang trí khá thu hút, màu sắc hoà quyện không tạo cảm giác quá sặc sỡ nhưng cũng không quá tẻ nhạt. Có cây cảnh nữa. Phía cửa sổ có bàn dài để nhìn ra ngoài nữa. - Chất lượng: đây là lần đầu tiên mình nghe thấy cái tên Cococha luôn ý. Hôm nay mình gọi trà sữa matcha và trà xanh cococha nhưng số mình đen hết trà xanh hết luôn cả trâu đen nên phải uống matcha. Vị hơi ngọt, trâu châu trắng cũng dễ ăn nhưng mình vẫn thích trân châu đen hơn hic. Menu đa dạng - Giá cả: trung bình từ 30-50k. Có cốc còn rẻ hơn nữa cơ. Tóm lại mình thấy giá cả hợp lý lắm. 2 cốc matcha, 1 cốc thêm trân châu trắng là 50k vì hôm nay vẫn được sale 20% - Nhân viên: siêu thích nhân viên ở đây luôn, cả nhân viên nam và nữ đều rất nhiệt tình, thân thiện và rất chu đáo nữa nên mình rất thích luôn và đảm bảo sẽ ghé nhiều
-
Có phiếu mua 1 tặng 1 nên tiện đường mới vào quán. Chứ nhà mình k gần quán tí nào.. Quán dễ tìm, cũng tương đối rộng, mình vào lúc quán khá vắng nên k phải chờ lâu. Mình mua trà matcha kem sữa size L. Đậm vị matcha. Nhưng hơi ngọt. Uống đến cuối cảm giác hơi ngấy. Lần sau mua chắc p yêu cầu giảm đường
-
Quán này e thấy trang trí phong cách khá đẹp, nhân viên cx tạm ổn nhưng chờ trà lâu quá, nhưng được cái trà ở đây cx khá ngon trân châu mới dai phần kem hơi nhiều đường nên uống phần nước ở dưới e không thấy rõ vị nữa
-
Thấy có loại uyên ương mới ra nên uống thử. Mình chọn vị hạt dẻ hạnh nhân. Thơm thơm ngọt ngọt, uống cũng được. Lại có thêm 1 phiếu giảm giá nữa :))