Giới thiệu
- Địa chỉ: B14 Pandora Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Vinh Quán - Bánh Mì Chảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Vinh Quán - Bánh Mì Chảo
[Món ăn] - Quán Ăn Cô Vinh Quán - Bánh Mì Chảo
[Món ăn] - Quán Ăn Cô Vinh Quán - Bánh Mì Chảo
[Món ăn] - Quán Ăn Cô Vinh Quán - Bánh Mì Chảo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh mì chảo ngon, trước mình hay ăn bên Cột Điện quán. Chất lượng 2 bên mình đều thích. Nhân viên phục nhanh nhẹn, quán sạch sẽ. Chắc chắn sẽ quay lại
-
Bánh mỳ ở đây giòn rụm, chảo thì đầy đủ đồ mà nêm cũng rất vừa miệng. Chưa kể đến các món snack như khoai chiên với nem chua rán mình rất thích. Bonus thêm cốc sữa đậu hoặc sữa ngô nữa thì hết nấc. Nhân viên cũng rất là nhiệt tình, thân thiện. Có chăng là quán nằm ở khá xa mình nhưng chắc chắn sẽ còn quay lại!
-
Đã ăn và cảm thấy rất hài lòng
-
Quán sạch sẽ sáng sủa, nhân viên lịch sự. Mình đi 2 người gọi 1 bánh mỳ bít tết thường, một bánh mì chảo thường, 1 salad cá ngừ, 2 sữa đậu nành. Đồ ăn được mang ra nóng hổi. Bánh mì được nướng trc khi mang ra, giòn và mềm chứ ko cứng nhắc kiểu nướng lại bánh mì cũ. Mặc dù lúc mình đi ăn cũng đã 9h tối. Pate thơm, thịt bò mềm, đậm vị Trứng ốp hơi quá tay, mình thì thích ăn lòng đào, lsau chắc phải nhắc trc. Mình khá thích bánh mì bít tết ở đây. Bánh mì chảo thì ko ấn tượng. Lsau đến chắc chỉ gọi bít tết thôi. Bánh mì chảo thường là 29k, bít tết thường là 59k. Salad cá ngừ giá 20k, đĩa đầy đặn khá hợp lí, gọi ăn kèm cho đỡ ngấy cũng đc. Mà ko thì nhà hàng cũng mang ra cốc dưa chuột muối cho mỗi phần bánh mì
-
Giá không tương xứng, khá đắt Thịt bò siêu dai!!!