Giới thiệu
- Địa chỉ: 7/21 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 23 222 121
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 23 222 121
- Giờ mở cửa: 07:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình hay ăn ở Cô Vinh Quán Triều Khúc, thích nhất là pate, ngậy thơm lần nào ăn cũng xin thêm. Phục vụ nhanh nhẹn. Khai trương cơ sở mới gần nhà rất tiện Sẽ ủng hộ nhiều
-
Mình sẽ review theo kiểu bước từ ngoài đi vào Khu vực để xe khá chật vì phía đối diện cũng có một quán khác để xe Bạn nào đi oto thì không có chỗ để rồi, đi xe máy xe đạp thì để được, nhưng nếu quán đông thì không biết sẽ để như thế nào hết được, vì chiều dài khu vực để xe bằng chiều dài mặt tiền của quán (Mình đoán để được khoảng 10-12 xe vì còn cả lối đi vào quán nữa) Quán có 3 tầng thì phải, khá sạch sẽ, có điều hòa, bàn ghế ngồi thoải mái ok Đi vào chủ để chính là món bánh mì chảo Mình ăn loại đặc biệt 39k Thực sự ăn cũng ngon mà giá 39k không đáng, không đủ no Bành mì giòn, thịt hơi ít, rau cũng ít, đúng 1 cọng rau mùi một suất Nói chúng là quán cũng khá nhiều điểm trừ với cá nhân mình vậy
-
Nghe chị đồng nghiệp tag vào 1 bài post quảng cáo quán này, hôm sau mình và chị ấy đã đến quán ăn thử. Quán mới khai trương nên khá sạch sẽ, rộng rãi, điều hòa đầy đủ, trang trí xung quanh khá bắt mắt mỗi tội chỗ để xe hơi chật. Các bạn nhân viên khá nhiệt tình. Mình đi hai người nên gọi 1 chảo thường và 1 chảo đặc biệt, 1 trà đá và 1 coca. Thực ra chảo đặc biệt chỉ hơn chảo thường mỗi cái xúc xích thôi. Trong mỗi suất sẽ bao gồm 1 chiếc bánh mỳ, nếu ăn thêm thì trả thêm. Theo cá nhân mình thì pate khá thơm ngon, nước sốt và mấy topping còn lại thì bình thường, có mỗi mấy cọng rau thơm. À quên quán còn free 1 bát dưa góp, dưa chuột thái miếng khá to, vị nhạt nhẽo, lại còn cay nữa. Tổng thể lại thì ăn khá bình thường.