Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Cao Đạt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Tuyết - Bún Ốc, Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Tuyết - Bún Ốc, Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Tuyết - Bún Ốc, Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Tuyết - Bún Ốc, Bò
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cô Tuyết - Bún Ốc, Bò
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Quán hơi nhỏ, bát đựng ở đây là bằng nhựa - Nhân viên đông nên phục vụ nhanh - Bún ốc ở đây còn có cả tôm, nước dùng ổn, tổng thể ăn tạm ổn.
-
Bún ốc bò ở đây ăn khá ngon và có vị hơi khác so với bún ốc bình thường, đậu không rán lên mà là đậu phụ luộc, nhưng ăn nước dùng chua chua ngọt ngọt, và thanh thanh chứ ko như bún ốc bình thường sẽ có màu đậm đỏ của cà chua. Nhân viên phục vụ khá nhanh
-
Hôm đầu mình quen mui ra địa chỉ cũ trên đg Đại Cồ Việt. Sốc vì chất lượng giảm ko phanh. Hoá ra là hàng đấy mượn danh quán cô Tuyết để làm. Hôm sau tìm vài Cao Đạt thì hài lòng hết sức vì vị ko hề thay đổi qua bao nhiêu năm, ăn xong ko hề có hiện tượng say mì chính. Quán mở đến 4h chiều nhé.
-
Cực hay ăn ở đây. Giá k rẻ nhưng chất lượng lắm. Lạ mà ngon. Bún bò nhiều bò mà bò ngậy luôn. Chuối cũng ngon nữa. Phục vụ oke.
-
Hàng này mình ăn cách đây phải 15 năm, khi ấy hàng còn nằm trong chợ, bé tẹo, xếp dc có vài bàn, mỗi lần ăn phải đợi khổ sở cơ mà thik🤣 Hồi đó mỗi lần dc đến ăn là sướng vì quá ngon ý. Giờ thi thoảng m vẫn ăn nhưng k có cái cảm giác hồi xưa nữa, có thể đó chỉ là cảm giác dù vị vẫn thế. Cơ mà nhà này đến lần nào cũng thấy chủ tớ kêu ca, mắng chửi nhau đến là mệt. Mình thường gọi bún bò không (k ốc, riêu, chuối, đậu... gì hết) bởi thik thế 😁 nước dùng chua ngọt, giá 40k cũng k rẻ lắm, bún ít, bò kha khá nhưng toàn gân gân, ăn ngậy ngậy cơ mà nh lúc cố nuốt vì dai, ăn kèm quẩy ngon tuyệt. Cơ mà ai k thik nhiều chua sẽ k thấy hợp, điển hình như chồng m ăn thưr k biết bn lần các món khác nhau đều k ăn nổi, hic. Nói chung là 1 quán hợp khẩu vị m, sẽ còn quay lại ăn. Cơ mà mệt mỏi vụ chủ tớ nhà này lắm