Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 38 239 992
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 110.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 38 239 992
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cổ Ngư Cafe
[Tổng hợp] - Cổ Ngư Cafe
[Món ăn] - Cổ Ngư Cafe
[Món ăn] - Cổ Ngư Cafe
[Món ăn] - Cổ Ngư Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có lẽ nơi đây có một không gian rất thoáng đãng. Các đôi yêu nhau thường kiếm chỗ trên tầng thượng vì ở đây riêng tư hơn và có khung cảnh thoáng đãng hơn. Về mùa đông, nếu ngại rét mướt bạn nên xuống dưới 1 tầng, cũng sẽ nhìn được ra hồ Tây và ngắm được khung cảnh mặt trời. Đồ uống đa dạng, tuy là không ngon mấy, mùa đông uống cacao nóng chắc là sẽ hấp dẫn vì ở đây rất nhiều gió. Nhược điểm của quán là bị vây quanh bởi quá nhiều khách sạn, do đó tầm nhìn của bạn cũng bị hạn chế và mất đi chút gì đó thi vị, không gian nhìn chủ yếu là về phía trước và không hẳn là đẹp (buổi tối cũng không có gì đặc sắc - có thấy gì mấy đâu ) Nhưng nói chung là đến đây lần đầu hẳn bạn cũng có đôi chút thú vị, đặc biệt là hoàng hôn mùa đông ..
-
Thức ăn: được trang trí đẹp và tỉ mỉ, nhưng ăn có hương vị bình thường, chưa ấn tượng lắm. Không gian: rất thoáng đãng. Các đôi yêu nhau thường kiếm chỗ trên tầng thượng vì ở đây riêng tư hơn và có khung cảnh thoáng đãng hơn.Đồ uống đa dạng, tuy là không ngon mấy, mùa đông uống cacao nóng chắc là sẽ hấp dẫn vì ở đây rất nhiều gió. Nhược điểm của quán là bị vây quanh bởi quá nhiều khách sạn, do đó tầm nhìn của bạn cũng bị hạn chế và mất đi chút gì đó thi vị, không gian nhìn chủ yếu là về phía trước và không hẳn là đẹp (buổi tối cũng không có gì đặc sắc - có thấy gì mấy đâu ) Nhưng nói chung là đến đây lần đầu hẳn có đôi chút thú vị, đặc biệt là hoàng hôn mùa đông ..
-
Biển quán bé tí, cầu thang lại nhỏ nên đi qua ít người để ý đến, phải chú tâm thì mới tìm được. Quán khá rộng, nằm sát hồ Tây nên thoáng đãng và khung cảnh nên thơ lắm. Bài trí theo kiểu hướng về cội nguồn dân tộc với bàn ghế được làm từ thân cây cổ thụ, đầy đủ sập, gụ, tủ chè, bàn thờ, hoành phi như nhà của người giàu ở miền bắc. Đặc biệt cái là ở đây có tầng hầm, ngồi bệt thưởng trà cũng thú ra phết, dưới này thì yên tĩnh tuyệt đối rồi.
-
Mình tới đây vào buổi tối và ko thích quán này lắm. Lối bài trí hơi quái dị, thấy bảo là hướng về cội nguồn dân tộc nhưng tối om om, cầu thang bé tí. Ánh sáng lại mập mờ, ko nhìn rõ khung cảnh. Có mí cây cổ thụ nhưng nhìn hợp logic với tổng thể cho lắm. View thẳng ra hồ tây, cũng đẹp đấy Đồ uống ở đây bình thường, ko ngon Nhân viên phục vụ cũng chậm, tư vấn ko uki lắm. Quán này hợp vs các đôi, chứ ko thích hợp cho việc tự kỉ đọc sách, quá tối và ko yên tĩnh chút nào
-
View ngày xưa thoáng đãng bao nhiêu thì bây giờ lợp mái tôn nhìn bí và tù túng, cộng thêm các nhà xung quanh xây dựng lên nên view ngày càng bị thu hẹp. Không gian tối. Mình kêu cafe, bạn mình uống sữa tươi, kêu thêm dĩa hướng dương cắn chơi :D Cafe ở đây không ngon, nghe mùi khét khét, lại bị lạt nữa. Sữa tươi đổ từ bịch ra nên không có gì để phàn nàn. Hướng dương thì bị yểu. Nói chung đồ uống khá chán.