Giới thiệu
- Địa chỉ: 120 C1 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cô Liên - Ăn Vặt Việt Hàn
[Tổng hợp] - Cô Liên - Ăn Vặt Việt Hàn
[Tổng hợp] - Cô Liên - Ăn Vặt Việt Hàn
[Tổng hợp] - Cô Liên - Ăn Vặt Việt Hàn
[Tổng hợp] - Cô Liên - Ăn Vặt Việt Hàn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vào 1 ngày mưa to bão bùng. Vô tình tránh mưa m ghé vào quán nhỏ. Gọi thưởng thức 1 đĩa khoai tây lắc phomai. Cảm giác đầu tiên khi đưa miếng khoai lên miệng thấy giòn tan , đậm vị phomai ,thơm lừng khó tả. Ngon hơn nhiều so với KFC hay Lotte. Có cơ hội m sẽ ghé lại. Ps cô chủ quán siêu dễ thương
-
Thèm ăn bánh tráng trộn quá, nhớ ra nghĩa tân có 1 hàng, nhìn thấy 1 lần nhưng chưa ăn. Thế là đi tìm mà cũng dễ tìm lắm. 1. Quán có biển hiệu khá lớn, thấy chữ bánh tráng trộn tớ vào luôn. Trước đấy có mấy hàng bánh xèo với nem lụi. 2. Mình gọi bánh tráng trộn giá 20k. Tính ra thì ở đây nhỏ và ít hơn nhiều chỗ khác. Bánh tráng mềm và hơi nát, chỉ thấy trứng, thịt bò khô và vài sợi xoài, không có mực khô như nhiều chỗ nên tính ra là đắt. Ăn thì với tớ là vừa miệng vì không chua quá, cũng không cay. 3. Tokbukki phô mai cũng không nhiều, không cay, còn hơi ngọt ngọt. Nhìn thế nhưng toàn nước với it bắp cải, bánh gạo với phô mai cũng ít. Giá hẳn 35k. Tớ gọi thêm chai coca 10k nên hết 65k. 4. Quán nhìn cũng tạm về độ sạch sẽ, trang trí thì không có gì rồi, nhưng nếu muốn ăn bánh tráng trộn thì vẫn sẽ ghé vì gần.
-
Ngày trước trường ở bên mạn mỹ đình nên ngày nào đi học về cũng qua đây => ngày nào cũng đi ăn luôn ý ạ . Thực đơn ( nói thực đơn nghe sang nhỉ) rất là phong phú nhé nào nem chua rán , phô mai que, toboky, nui ,...Ncl nhiều không thế nhớ nổi hết mà giá lại còn rẻ cơ ( chắc tại toàn học sinh ra đấy ăn mà ) . À quên còn cả gimbap chiên nữa . Kiểu ra bao nhiêu lần mà cũng chỉ ăn có tứng ấy thứ thôi ý ạ :))😍
-
Quán ăn vặt mai liên Đây là quán ruột của mình :D mình ăn ở đây từ hồi cấp hai, ngày ấy bác chủ quán chỉ có một cái hàng nho nhỏ với bàn ăn và mấy cái ghế khá thô sơ nhưng bác lại bán rất đắt hàng, có lẽ vì thế mà bây giờ mới có được một quán nhỏ ở khu nghĩa tân thế này. Quán ở phía đường đối diện cổng sau trường mầm non hoa hồng, gần đó có hàng chè Lộc Tài rất ngon và hàng bánh gối,quẩy rán. Menu đồ ăn khá phong phú, chủ yếu là các món Hàn. Mình đã ăn thử nhiều món ở đây nhưng ngon nhất có lẽ là mỳ tương đen, không thể lẫn vị với nơi nào được luôn! Ngoài ra thì tokbokki cũng là một thế mạnh của quán tuy nhiên tok chiên thì hơi khô. Bánh tráng trộn, miến trộn đặc biệt ngon! Must try nhé Cơm sườn hay cơm gà đều ổn, hơi ít sốt nhưng miếng gà hay miếng sườn đều rất to và phần cơm thì vừa phải Bún cá hay bún riêu,v.v.. cũng không phải lựa chọn tồi và đặc biệt là chả sương xông ngon miễn chế các bạn nhé! Có rất nhiều món khác cũng rất đáng thử, mỳ ý, mỳ cay, mỳ thập cẩm,kimbap,v.v.. với giá thành khá hợp lý (trước đây bác bán rẻ hơn một chút huhu) Quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách hết ^^
-
Quán quen của mấy bé cấp 2 quanh đây. Quán bán chính là đồ hàn, thêm ăn vặt, đồ uống giá rẻ. Quán vợ chồng cô thân thiện, ngồi kiểu vỉa hè bình dân. Menu siêu nhiều món, cơm trộn, tok, kimbab, gà xào gà rán, mì cay... gì cũng có mà siêu rẻ, trung bình 20-40k/món thui. 2ng t ăn khoẻ mà gọi 3 món no căng bụng, 50-60k/ng là no lắm rồi vì đồ cực đầy đặn, phomai cũng nhiều luôn. Mì đen thịt và rau củ siêu nhiều. Nhưng điểm trừ là vị không được ngon, chỉ ở mức bình thường thôi. Dù sao lúc ít tiền qua đây ăn vẫn ổn lắm.