Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 67B Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:30
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:30
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cô Bông - Ốc Nóng & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cô Bông - Ốc Nóng & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cô Bông - Ốc Nóng & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cô Bông - Ốc Nóng & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cô Bông - Ốc Nóng & Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ăn vặt giá sinh viên mới mở ở gần khu kí túc xá trường mình nè, đi chơi về thấy thế là nhảy vào thử luôn. Quán mới mở nên chỉ có 2 anh chị chủ dễ thương thôi, bàn ghế cũng hơi ít, có tầm 5 cái thôi thì phải, nhưng anh chị chủ rất thân thiện, nhiệt tình. Kiểu mới mở chưa chuẩn bị kĩ lại có mỗi 2 người nên đợi đồ hơi lâu, nhưng ngon và rẻ lắm nhé. Xoài dầm mình trực tiếp nhìn họ dầm luôn, có nước mắm, bột canh, đường, bột ớt ngon xé lưỡi :)) Trứng cút lộn mình gọi mới luộc, nóng hổi luôn, trên bàn có bột canh tiêu, quất, ớt cho mình tư pha chế nhé. Bánh tráng nướng có 15k/chiếc nóng hổi giòn tan và nhiều trứng. Quán tầm muộn mới mở, thấy bảo mở đến khuya luôn đó ạ
-
Vì gần ngay kí túc xá nên mình hay la liếm ra đây dã man, tuần phải vài lần khách ruột luôn rồi :)) Quán bé bé xinh xinh nằm trong ngõ 67 Lương Thế Vinh, có vài ba chiếc bàn nhưng lúc nào cũng đông khách, có 2 anh chị trở tay không kịp. Ốc ở đây không ngon lắm, mình từng thử ốc xào me nhưng không ngấm vị vào ốc lắm nên bây giờ toàn gọi bánh tráng nướng với trứng cút thôi, giá mà chị ấy làm cút lộn xào me nữa thì tuyệt vời ấy nhưng đông khách có 2 anh chị làm không xuể mà toàn đồ phải làm lâu, có chờ đồ lâu thì mình cũng thông cảm được
-
Quán đông khách vào lúc tối, nên phục vụ cực kì chậm luôn ý. Khi oder thì nguyên liệu mới chuẩn bị nên phải đợi rất lâu luôn. Do ăn ổn, ốc ngon. Nước luộc ngào cũng thơm. Nhưng nước chấm ốc thì hơi nhạt. Bánh tráng nướng rất ngon, cái thứ 2 của mình hơi cháy 1 chút. Riêng cút xào me và xoài dầm hơi ngọt, có nhiều đường. 122k cho 3 người nó lắm luôn !
-
Ốc ở quán làm khá sạch sẽ, buổi tối quán đông, mình thấy nhiều gia đình cũng cho con nhỏ đến ăn chắc là yên tâm vì thấy ở đây làm sạch. Nem chua rán ngon. Điểm trừ là sốt me có nhiều mùi tương ớt quá, hoặc có thể do không thích mùi tương ớt nên cá nhân mình cảm thấy cá món sốt me không ngon lắm! Nước chấm mình nghĩ nên thêm ngọt và chua một chút nữa. Quán phục vụ ổn.