Giới thiệu
- Địa chỉ: 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 18.000 ₫ - 39.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:30 - 23:00
- Giá: 18.000 ₫ - 39.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Citea Fun Tea & Coffee - Tạ Quang Bửu
[Tổng hợp] - Citea Fun Tea & Coffee - Tạ Quang Bửu
[Tổng hợp] - Citea Fun Tea & Coffee - Tạ Quang Bửu
[Tổng hợp] - Citea Fun Tea & Coffee - Tạ Quang Bửu
[Tổng hợp] - Citea Fun Tea & Coffee - Tạ Quang Bửu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình hay uống citea fun ở lê đại hành hơn, lần này đi qua tạ quang bửu thấy có quán nên vào uống thử. Quán có nước gạo rang dưa hấu nên uống thử nhưng mix chả hợp, nước gạo nhàn nhạt 😐. Trà xanh nhài thì uống okie hơn, thơm vị hoa nhài. Quán có 2 tầng, tầng 1 là ngồi bàn ghế, tầng 2 là ngồi bệt, trang trí có nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh trên tường, kiểu cute hột me 😙 quán có nhiều trò chơi như xếp gỗ, cá ngựa, cờ tỷ phú nhưng mình chơi được mỗi trò xếp gỗ, cờ tỷ phú và cá ngựa thiếu xúc xắc và quân chơi. Nhân viên lịch sự, thân thiện, gần khu bách khoa nên sinh viên đến khá đông đúc và ồn ào.
-
Ra trường rồi nhưng tâm hồn trẻ thơ vẫn thích lượn lờ và phát hiện quán này có mua 1 tặng 1 vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần :)) - Quán nằm ở khu Bách Khoa cạnh hiệu sách BK và quán bánh tráng trộn. Bên trong có chỗ ngồi ghế và chỗ ngồi bệt rồi vẽ hình như kiểu học sinh teen teen ngày xưa ấy :)) có cả giá sách các thứ nhiều sách jhas hay. Thường thì k thích kiểu bài trí này đâu nhưng vào ngồi thấy kiểu tua về thời học sinh nên cũng hay phết :)) - Đồ uống mình gọi trà xanh sữa 50 đường đá uống cũng vừa, rất rõ vị trà - tổng quan là ổn. - Giá ở đây k đắt mà mình còn đi vào khung giờ mua 1 tặng 1 nữa ạ nên là quá rẻ luôn - Nhân viên chắc cũng kiểu sinh viên, đôi khi lơ đễnh nhưng thái độ thì ok
-
Được ăn, được nói, được cả gói mang về là đâ và citea fun đã phá hỏng kế hoạch giảm béo của mình rồi :)). Đến với khung giờ sáng thứ 3 và tối thứ 7 các b sẽ gặp chương trinh mua một tặng 1 trà sữa của quán. Đứng ở ngoài đường nhìn vào thì trông quán khá nhỏ hẹp nên dù đi qua nhiều lần mình cũng ngại ghé vào, nay vào mới thấy thực ra quán cũng có đủ chỗ ngồi, còn có cả gác Xép nữa.vị trí dễ tìm, phía đối diện nhà thi đấu bách khoa. Đồ uống khá ngon, mình chỉ muốn hút mãi không nhả ống ra nữa mà cái bụng vượt công suất mất rồi :((. Nhân viên nhanh nhẹn thân thiện, nhiệt tình và dù mình cũng chỉ tầm tuổi các bạn ấy thôi mà cứ có cảm giác các bạn ấy đang tôn mình lên thành bà chúa vậy.. Và mình cũng phải công nhận sự nỗ lực của các bạn ấy khi quán chật ních là những sinh viên, vâng sinh viên bách khoa (dù mình cũng trong cộng đồng đó). Các bạn đến đây ôn bài và cứ coi như đây là nhà mình vậy, hò hét gọi chào cợt nhả như sợ cả thế giới k nghe thấy, bàn ghế kê lung tung, bày đồ lê lết sàn để những con người lẻ loi không có đồng bọn như mình chẳng khác gì đi lạc vào nhà người lạ... Chỗ này k phù hợp cho các đôi hẹn hò hay bàn công việc hoặc ngồi một mình đâu. Tiếc thay cho mộ dàn nhân viên tốt đặt không đúng chỗ cần...
-
Quán này ngay gần nhà. Hôm đi qua đã thấy không khí giáng sinh, quán được trang trí ở bên ngoài. Bước vào quán dù nhìn ngoài nhỏ vậy thôi nhưng khá sâu, có gác xép ngồi bệt. Trên đấy để đèn và decor xinh xắn, rất đáng yêu. Chỉ tiếc là đi với bé con nên k dám ngồi phía ngoài, ngồi hẳn vào bên trong Bạc sỉu ở đây ngon đúng vị mình thích. Không quá ngọt mà thơm mùi sữa. Matcha cũng ngon lắm, kiểu ngoài sức mong đợi. Giá cả ở đây rất hợp lý, chắc sẽ quay lại dài
-
Citea Fun cũng là một quán trà sữa đã có mặt khá lâu ở Hà Nội mà bây giờ mình mới có dịp ghé qua. 1. Vị trí quán ở Tạ Quang Bửu dễ tìm, ngay gần nhà sách bách khoa và mấy hàng cháo nổi tiếng ở đây. Quán có 2 tầng, hơi cũ và tối. Tầng 1 có quầy thu ngân và nửa bên trong là chỗ ngồi rất rộng. Tầng 2 giống kiểu gác xép ý, ngồi bệt và hơi tối. Mình chỉ thích mỗi ở đây có chỗ để xe rộng và bác bảo vệ nice thôi. 2. Menu đồ ở đây siêu đa dạng, không hẳn là quán trà sữa không mà là quán cafe mới đúng. Có đủ từ cafe, sinh tố, đá xay, trà sữa,... giá cả cũng tương đối hợp lí. 3. Mình gọi đồ sau: Hồng trà xoài 35k có trân châu đen: vị xoài rõ và thơm, tuy vậy trà hơi nhạt dù mình cho ít đá. Trân châu cũng không có gì nổi bật, hơi bị mềm quá. Ô long sữa kem 37k có trân châu đen: trà ô long mình cũng không cảm rõ được mùi vị nhưng phần sữa kem thì hơi chán. Bị lỏng quá nên uống 1 lúc là tan ra hết, uống không thấy khác biệt gì cả. Vị cũng không mặn không nhạt không ngấy không béo. 4. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn. Mình đi 2 người hết 72k.