Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 2, 114 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: 0979 062 569
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 35.000 ₫
- Số điện thoại: 0979 062 569
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cita Cafe
[Tổng hợp] - Cita Cafe
[Tổng hợp] - Cita Cafe
[Tổng hợp] - Cita Cafe
[Tổng hợp] - Cita Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có ông anh ma xó, chả hiểu mò đâu ra được quán này, siêu hợp với những bạn tự kỉ thích tách biệt với thế giới bên ngoài, mà đồ uống rẻ và ổn phết cơ 😊 🚩 Vị trí: ở ngay mặt đường chỗ cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng mà cứ như tàng hình ý, k có biển hiệu hay chút gì liên quan đến một quán cà phê. Vì dưới tầng 1 là hàng bánh mì City Bread, quán trên tầng 2 và tầng 3. Nếu nhìn kĩ vào trong hàng bánh mì sẽ thấy dòng chữ nhạt nhòa chỉ dẫn lên quán cà phê ạ. 🏡 Không gian: quán bé và chật, nhà này còn cũ cũ nữa, nên decor theo phong cách vintage hợp lắm. Quán mang hơi hướng biển cả, toàn phòng sơn xanh, logo lấy hình con cá voi cưng lắm, vừa bước vào đã thấy yên bình rồi. Mình thích nhất cái góc ngay đầu cầu thang và ban công tầng 3 nhìn ra cầu vượt nhất 😊 Nhưng có 1 điều mình k ưng là quán sử dụng đèn tuýp, dù chỉ bật khi khách yêu cầu nhưng mình thấy loại đèn này k phù hợp với một quán cà phê. 🍵 Đồ uống: Đặc biệt recommend món dứa cốt dừa nhé. Vị lạ lắm chưa ở đâu thấy, thơm mùi dứa mùi dừa mà k bị ngọt hay chua hay nồng quá, rất dễ chịu. Soda blue ocean 2 màu vàng xanh đẹp mắt lắm, quán pha ổn. Trà đào ở đây cũng có 2 tầng màu lận, nhưng vị hơi nhạt nhòa. Cà phê trứng khá thích vì để nguội mà k bị tanh, dù vẫn rất ngậy vị trứng. Capu bình thường, vẽ chưa được sắc nét cho lắm. 💰 Giá cả phải chăng, chỉ tầm 25, 30k thôi, đắt nhất cũng chỉ 35k thôi ý. À mà được free bánh quy nha, bánh ngọt mấy hôm nữa cũng sẽ có. Đầu tháng 11 là quán chính thức khai trương ạ, có giảm giá 20% thì phải, đã rẻ còn rẻ hơn chứ thích ghê 😄
-
📍 Vị trí: quán này ở chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng phía bên Kim Mã đi lại nha :) tầng dưới là cửa hàng bánh mì còn quán là tầng 2 và 3. 🏚 Không gian quán khá nhẹ nhàng theo hơi hướng vintage và kiểu rất ấm áp thư thái ý. Quán bé bé nhưng lúc ngồi thấy thoải mái vô cùng :)) chị chủ quán có vẻ cùng guu với mình nên quán có rất nhiều đồ nhỏ nhỏ xinh xinh từ các loại cốc yêu yêu cho đến thú bông và cả hoa nữa :x nói chung yêu nhắm. À quán để linh vật là hình chú Cá voi 🐳🐳🐳🐳 Cảm giác rất ư là bình yên luôn ý. Thoải mái thoát khỏi vướng bận hàng ngày :)) 🍹 Đồ uống thì bạn nào đến nhất định phải thử dứa cốt dừa :x ngon dịu nhẹ mà thích dã mannnn. Nói chung món này chim ưng lắmmmmmm :x ngoài ra các đồ uống khác cũng oke. Mấy món bọn mình gọi thì ko cái nào fail hết :)) ahihi :x 👦🏻Nhân viên thì nhẹ nhàng cute và chiều khách nhắm. Mình sống ảo chụp choẹt mà chị chủ giúp đỡ nhiệt tình. Nào thì lấy hoa rồi gấu cho mình mượn :)) rồi mấy bạn pha chế cũng dặn dò là nên như nào như nào để cốc nước nó đẹp. Ô quán này toàn người cute :x 💰 Giá cả thì quá quá quá ưng chỉ tầm 20-40k ý. Cảm thấy với giá này thì đồ của quán quá chất lượng.
-
Nếu các bạn muốn "sống chậm" lại 1 chút =)) tách biệt với thế giới một chút thì đây là điểm đến lí tưởng luôn nhéee 🏠🏣🏤 Mới đầu tới tui tưởng được dẫn đi ăn Bánh mì, hoá ra có quán cafe ở trên tầng 2 nhaa. Quán ngay chỗ chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng đó. 🏬🏢 Ở đây decor đúng kiểu theo phong cách vintage luônn. Tầng 2 thì hơi hiện đại hơn 1 chút còn tầng 3 thì đậm vintage, nhìn cổ xưa mà hay ho lắm nhaa. Quán theo đuổi phong cách con cá voii :3 nhìn cũng hay hay chứ bộ. Ngoài ra thì cũng có cả cá ngựa rồi cờ vua để chơi hoặc sách truyện các kiểu nhaaa. Điểm trừ 1 cái là không gian ở đây hơi chật mà các bạn đến đây cứ chú ý là nói nhỏ nhẹ 1 chút là đượccc. Đường lên tầng 2 cũng hơi gian nan chút đóoo. Có 1 khung tường rất dễ để sống ảo haa, lên ảnh cứ gọi là lung linh ấy :3 🍵🍶🍸 Đồ uống cũng tương đối nhiều loại, từ cafe đến smoothies rồi mojito các kiểu. Mình uống Dứa Cốt dừa, bth không thích dứa đâu nhưng phải công nhận là nước uống này quá ư là ngon đi, nó không bị chua mà có vị thanh thanh hơi ngọt của nước cốt dứa nữa đóo. Trà đào thì cũng như bao quán. Cafe trứng sữa cũng hơi bị ngọt 1 tẹoo. 🍩🍪 Uống nước có thể ăn kèm với bánh haa, bánh quy ở đây ngon xốp dễ ăn lắm mà k bị quá ngọt. 👌🏼👌🏼 Đến lúc xem giá thì hơi bất ngờ 1 chút vì rẻ quá luôn ấyyy, chỉ có 2 đồ uống là 35k thôi còn lại toàn dưới 30k 😂😂😂. Mà nghe nói hôm khai trương còn giảm 20% nữa thì rẻ thôi rồii 😘😘😘 Ngoài ra ở đây chị chủ còn biết bói bài tarrot, hôm nào rảnh qua chị ấy xem miễn phí cho nhaaa <3. Mình sẽ quay lại vì nước Dứa cốt dừa nhưng hy vọng lần sau cốc decor sẽ đẹp hơnnnn 💐💐💐🍸
-
Nhìn ngoài thì khổng thể hình dung được có quán cafe ở đây, tầng 1 là bánh mì City bred, mới mở thêm cafe trên tầng 2 tuy nhiên trước cửa cây cao lên khá khó nhìn. Không gian trên tầng 2 ban đầu cũng không có gì nổi bật lắm, khá nhỏ và bài trí theo kiểu đơn sơ mộc mạc, chỉ khi thực sự gọi đồ uống và cảm nhận không gian thấy khá nhiều ngạc nhiên, thích các con vật ở đây và đặc biệt là con cá voi, nhìn ngộ ngộ và tự nhiên cười với nó, nền tường màu xánh khá bình yên, lên ảnh ở đây thì rất tuyệt vời, đẹp lạ thường. Ấn tượng nhất là độ chất của đồ uống, giá ngạcj nhiên. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn. Một nơi khá lí tưởng để đổi gió. Chắc chắn quay lại.
-
Công nhận ở đây nhìn ra đường rất bình yên. Thích góc ban công ngồi hút thuốc 1 mình. Địa điểm khó tìm quá, nhiều khi đi quá lại phải vòng lại. Đồ uống khá ngon, phải đảo đều rồi mới uống nếu ko vị ko đc như ý. Trà tào bạc hà chắc ngon nhất luôn.