Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 2 – 41 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 28.000 ₫ - 65.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 28.000 ₫ - 65.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Chuồn Chuồn Phố Cafe
[Tổng hợp] - Chuồn Chuồn Phố Cafe
[Tổng hợp] - Chuồn Chuồn Phố Cafe
[Tổng hợp] - Chuồn Chuồn Phố Cafe
[Tổng hợp] - Chuồn Chuồn Phố Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán khá lạ, từ cái tên "chuồn chuồn quán". Quán có hai tầng tầng 1 là tiệm cắt tóc. Không gian không được rộng cho lắm. Trang trí cũng không mấy nổi bật nhưng mà được cái cũng sạch sẽ và thoải mái. Đồ uống khá là đơn sơ quanh đi quẩn lại cũng mấy cái món hay uống đó thôi. Có trà, cafe và một vài đồ uống khác. Cafe uống cũng tạm không quá xuất sắc và có hương vị đặc trưng riêng. Được cái không gian yên tĩnh và giá cũng không quá đắt. Nhân viên nhanh nhẹn
-
Mấy bạn mình cũng rất hay nói về quán này, nhưng nghe nói là quán này nhỏ lắm. Mà mình thì vốn dĩ không thích mấy quán nhỏ. Nhưng mà nghe mấy đứa bạn nói nên cũng tò mò, ghé qua xem sao. Đúng là với 1 tốp bạn bè lên đây lê la thì thoải mái, đồ uống tạm được tớ chưa phát hiện được cái gì đặc sắc cả. Quán cũng nhẹ nhàng mọi người cũng nên đến thử biết đâu lại hợp gu với 1 số bạn hihi ít nhất thì cài tên cũng đặc biệt .
-
Đến quán 1 lần, rất thích ko gian của quán tuy nhiên hơi nhỏ hẹp. Đồ uống lạ, đa dạng nhg m ko thk lắm, giá cả thì bình thường, ko cao nhg cx k rẻ. Đến đây vào nhg ngày trời lạnh hẳn là rất thích vì cảm giác ấm cúng.
-
Quán hơi khó tìm vì nằm trên tầng 2, tầng 1 có biển hiệu nhưng quá nhỏ, lần nào đến cũng bị đi quá mất rồi vòng lại. Không gian quán cũng nhỏ nhưng không bị cảm giác chật chội, tận dụng trang trí tối đa, nhìn cũng dễ thương kiểu phong cách vintage. Đồ uống không có gì đặc sắc dù nghe tên thì hay ho, được cái rẻ so với vị trí khá là trung tâm như vậy. Quán thường không đông khách, mà có khách cũng không bị ồn ào, kiểu như không gian quán khiến cho ai vào đây cũng nhỏ nhẹ thì thầm, nên đi đông vui bạn bè thì không tiện, chỉ tiện ngồi tự kỷ 1 mình hoặc cùng 1-2 người bạn tâm sự, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng.
-
Quán cf không gian cũng ổn quán hơi tối,nge chị mình kể trc còn tối hơn nên ngồi khu có giếng trời cảm thấy thật kỳ diệu Giờ thì nó sáng hơn, góc giếng vẫn còn đó.Ban công bên ngoài nhỏ với bàn ghế xíu xiu tựa như cho trẻ con v đó Điểm cộng: quán nhẹ nhàng, khách ở đây cũng ko ồn ào,nhạc bật vừa tới Đồ uống mình gọi trà,uống khá ngon Nhưng thực tình ko thấy thoải mái khi ở đây.âm u quá,