Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Ngõ 359 Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0989 915 330
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
- Số điện thoại: 0989 915 330
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chingu Eat - Ăn Vặt Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chingu Eat - Ăn Vặt Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chingu Eat - Ăn Vặt Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chingu Eat - Ăn Vặt Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chingu Eat - Ăn Vặt Hàn Quốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cứ lạnh lạnh là pải ăn suất này mới ấm bụng. Bị nghiện mất rồi
-
Không tìm thấy ảnh nên mình xin mạn phép được review chay (hiếm khi review chay lắm nên mong được bỏ qua). Về vị trí và không gian quán thì lần trước đã review rồi nên mình không nói nữa. Nhân viên thì vẫn chậm như lần đầu mình đến. Mình quay lại quán vì sự quan tâm khách của quán, cũng như vì một số lý do khách quan lẫn chủ quan. Và lần này mình vẫn gọi món lần trước mình gọi. Sữa chuối lần này có vẻ thơm ngậy hơn lần trước. Bánh poop thì nhân không bị chua nữa. Cheese ngậy béo, nhân đậu đỏ ngọt vừa nhưng hơi bị sượng😢. Giờ mở cửa là 3h30' mà lúc mình đến cũng tầm 4h15' nhân viên bảo: "bây giờ em mới bắt đầu pha bột bánh"😓. Hỏi trà thái cũng kêu: "bây giờ bọn em mới bắt đầu pha, hơi lâu chị đợi được không ạ?". Phải chờ hơn 45' cho một chiếc bánh😰.
-
Đây là lần thứ 2 mình đến đây. Vẫn như lần trước minh gọi một gà Chingu 25k. Món này so với trước mình thấy ít gà hơn, và miếng gà cũng khác trước, có thêm bột tẩm bọc quanh miếng gà. Bánh poop thì lần này mình không chọn vị sô cô la nữa mà chọn phô mai đôi. Mình thấy vị này ăn hợp với bánh poop hơn rất nhiều so với sô cô la. Bánh mềm mềm, cắn một miếng là có phô mai chảy ra rất ngậy. Có một cái nữa là mình được hẳn một nước miễn phí chứ không phải là một cốc Sprite như trước. Nước hình như là Sprite pha với nước chanh và bạc hà, uống ngon và khá là đã khát. Nếu không ngại đường xa thì lần sau mình sẽ còn quay lại.
-
Mình đi ăn ở đây sau bao ngày háo hức cái bánh hình shit trông ngộ ngộ. Nhưng thực sự là khá thất vọng. Mình gọi 2 bánh. 1 bánh trà xanh vs chuối scl thì phải. Ăn bánh không rõ ra là vị gì cả. Bột bánh k thơm. Chẳng qua là cho vào khuôn hình shit nên bánh trông lạ. Mình gọi cả chảo tok gà nưax. Chỉ đẹp mà không ngon. Tok bị nhão, ít cheese sốt không thơm không đúng vị lắm. Lại còn bị nhiều dầu mỡ ấy ăn ngấy ngấy. Mà cũng ít nữa. Ăn xong không có ấn tượng gì. Cái nước chuối j đấy uống lạ lạ. Cũng thơm. Để quay lại lần nữa chắc là không đâu! Quán cũng chật không gian không thoải mái. Ngồi ăn úp mặt vô tường. Quay lại thì nhân viên nhìn chằm chằm
-
Mình đến Chingu lần thứ 2 và cả 2 lần đều ăn gà ttok. Lần 1 thì hôm đó quán đông mà không gian rất bé, phục vụ chậm nên 4 đứa ăn đc 1 suất gà ttok là về luôn nhưng ấn tượng rất tốt với món này!!! Gà ttok nóng thơm, cay vừa, bánh ttok dai ngon, phomai ngậy, gà thì xé nhỏ ăn vừa miệng khá hợp. Nói chung mình rất thích món này nên đã quay lại ăn lần 2 :3 Giá cả cũng rất vừa phải phù hợp với hs-sv. Các món khác mình chưa thử nhưng có cơ hội sẽ thử nhưng khuyên ai đến thì hãy ăn gà ttok 1 lần!