Giới thiệu
- Địa chỉ: Số 7C Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Chim Quay - Nguyễn Công Trứ
[Thực đơn] - Quán Ăn Chim Quay - Nguyễn Công Trứ
[Món ăn] - Quán Ăn Chim Quay - Nguyễn Công Trứ
[Món ăn] - Quán Ăn Chim Quay - Nguyễn Công Trứ
[Món ăn] - Quán Ăn Chim Quay - Nguyễn Công Trứ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nhỏ, đơn giản. Chim quay ngon, không bị khô, ăn cùng lá móc mật thơm. Bánh bao chiên bên ngoài giòn, bên trong mềm. Chân gà siêu ngon. Không có gì để chê ngoài việc quán quá xa nhà mình 😅
-
Không gian hơi bé, quán dễ tìm. Làm đồ khá nhanh, mình thấy chim ko dc giòn lắm, hơi nhạt vị, nói chung ăn bth :) Có chim bé và chim to, m gọi chim to, nhiều thịt, k giòn nên mình k thích lắm 😆 Mình gọi cả chân gà, nhg ko ngon tẹo nào 😭 Nói chung ko đủ hấp dẫn để mìh quay lại hehe
-
Đến quán vào 1 ngày trời mưa tầm tã, hơi rét. Thấy dạo này bạn bè check in quán nhiều quá nên 2ce cũng lọ mọ lôi nhau đi ăn thử sau nhiều ngày quyết tâm. - Địa điểm : Nằm gần cuối đường Nguyễn Công Trứ giao với Lò Đúc. Vì mặt tiền của quán bé lại kê cả ngồi ngoài cửa nên k thể để xe ngay trước cửa mà phải để bên đường đối diện, có bv trông xe của quán. - Không gian : quán hơi nhỏ tuy nhiên lại có 3 tầng nên cũng chứa đc kha khá khách, chắc do hôm mình đi ăn trời mưa nên cũng k có mấy khách lắm. Dưới tầng 1 ngoài cửa kê 2 bàn (nói là bàn chứ thật ra vì ngồi ngoài cửa nên chỉ là mấy cái ghê xếp lại để chạy c.an cho dễ :))), bên trong quán kê đc 3-4 bàn còn lại trên tầng 2-3 mình mới chỉ đi qua để lên đi vệ sinh nên k có để ý lắm. - Đồ ăn : chim quay có 1 loại to & nhỏ, to 20k-nhỏ15k/con. Nếu ai đến lần đầu kb nên gọi gì thì hãy gọi 1 combo 160k như mình. Sức ăn 2 đứa con gái ăn hơi khoẻ là vừa đủ đô nhé 👌🏻 trong combo có 1 nước chanh/quất r nên chỉ cần gọi thêm 1 nước nữa thôi. Đánh giá sâu : chim ăn giòn tuy nhiên hơi nhạt, k đậm vị lắm, thịt chín tới k bị bở. Nếu như chim đc ướp đậm đà hơn, thơm lá móc mật hơn mình sẽ cho điểm 9 tuy nhiên như tên quán là Chim quay mà món chính lại k đc trọn vẹn nên chỉ có thể cho 5. Chân sả ớt ngon, giòn, chs đi ăn chim mà chân gà lại ngon hơn 😢. Khoai lắc bột phô mai nhạt, mong quán đổi loại bột khác ngon hơn. Bánh bao chiên ngon k bị thấm dầu. - Phục vụ : đồ lên nhanh k phải đợi lâu. Điểm trừ nữa có lẽ là nhà vệ sinh tầng 1, k có cửa để đóng nên nếu muốn đi vệ sinh phải leo lên tận tầng 3. Tổng toàn bộ chi phí cho 2ng là 175k. Chị gái mình sau khi ăn xong vẫn khen chim ngon, chắc tại bả ăn nhạt. Đối với mình thì chưa đủ đặc sắc lắm, hi vọng quán cải thiện thêm về tầm ướp.
-
Lại thêm một quán trong list ăn vặt chiều của tụi mình. Phải khen trước là nem chua nướng quán này nhé, vì bình thường mình ăn nem nướng rất nhiều chỗ và mình vẫn ko thích món này chút nào vì thấy vị nó cứ ngang ngang sao ý. Nhưng nem chua nướng ở đây ăn rất ngon, ít nhất ko bị nhớt nhớt ji như chỗ khác. Chim quay ở đây tẩm ướp rất ngon, vị thơm, thịt nướng vừa độ, hấp dẫn lắm, nước chấm cũng ngon nữa. Nói chung quán này ổn đấy, mọi người oder ăn thử xem sao!
-
Trong những quán nem nướng mình đã từng ăn ở Hà Nội thì mình thấy quán này là ngon nhất, nem ko bị khô quá, mùi thơm, nướng chín đều, ăn ngon, Nem chua rán ở đây cũng đạt 8 điểm luôn, chiên xù đều, ko bị thấm mỡ nữa, là nem chua thịt hẳn hoi, ko phải loại hay bán cổng trường đâu nhé! Riêng về chim nướng, rất ưng luôn, mùi thơm, tẩm ướp với nướng rất khéo, hôm ý ăn thử nên oder 2 đứa chung 1 con, bữa sau phải làm nguyên con ăn cho đã miệng.