Giới thiệu
- Địa chỉ: 92 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 17:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 17:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Chicken Way - Cơm Gà Hải Nam - Trung Hòa
[Thực đơn] - Quán Ăn Chicken Way - Cơm Gà Hải Nam - Trung Hòa
[Thực đơn] - Quán Ăn Chicken Way - Cơm Gà Hải Nam - Trung Hòa
[Thực đơn] - Quán Ăn Chicken Way - Cơm Gà Hải Nam - Trung Hòa
[Thực đơn] - Quán Ăn Chicken Way - Cơm Gà Hải Nam - Trung Hòa
Vị trí
Đánh giá
-
-
❤️ Cơm gà Hải Nam nổi tiếng rồi chắc không phải giới thiệu nhiều nữa 😊 lúc trước mình ăn ở nhiều nơi nhưng ngon nhất vẫn là ở Chicken Way. ❤️ Mình gọi một gà bỏ lò phô mai ăn kèm với bánh mỳ và cơm gà hải nam quay. Gà bỏ lò ngon xuất sắc luôn nhé 😊 miếng nào miếng đấy cũng ngập phô mai béo ngậy mà đầy nhân. Bên trong có sốt phô mai cùng gà và nấm thì phải, ăn cùng với bánh mỳ rất hợp. Cơm gà ăn rất ngon và đậm đà. Thịt gà mềm, ko bị bở ăn cùng nước sốt rất đậm vị. Cơm mềm nhưng ko bị nhão ăn rất dậy vị. Nói chung là cơm gà ở đây thì miễn chê rồi 😍😍😍 ❤️ Nhà hàng khá rộng. Nhân viên nhiệt tình, lịch sự. Đồ ăn ra nhanh ko phải chờ lâu cho lắm, rất ưng 😊 mình khá hài lòng với bữa này, ăn no đẫy bụng luôn 😊 về giá cả thì mình cảm thấy xứng đáng với chất lượng. Chắc chắn sẽ phải quay lại để thử các món về gà khác 🐔🐔🐔
-
Có hôm thèm gà quá mà đi ngang qua thấy tiện gần khu mình ở nên vào luônn. Ở đây đa dạng các món phết, xem menu thấy có cả bò gà sườn đủ loại từ cơm gà hải nam tới mẹt gà luôn 😵 sau 1 hồi bọn mình quyết định gọi mấy món lquan tới phô mai cho dễ ăn =)) 🔺 Đầu tiên là món gà bỏ lò phô mai 145k / suất, vốn dĩ bthg là ng mê mấy thứ đấy nên sốt ở đây mình thấy ngon tuy vị phô mai hơi nhạt, cả mình ko thích ăn thịt trắng nên phần gà trong suất này cá nhân hem thích lắm. 🔺 Các món khác lần lượt mình gọi là dẻ sườn phô mai, đùi gà phô mai. Ưu điểm là phô mai ngập tràn luôn đó , cầm miếng đùi to lên cuốn phô mai xung quanh sòy cắn một miếng thật to đúng kiểu đã đời 😆 cơ mà như mình đã nói thì phô mai ở đây hơi nhạt, bù lại phần thịt chắc ko bị bở, ở ngoài chiên giòn cắn cái là cảm nhận được ngay nên tổng thể vẫn là không sao cảaaa. 🔺 Trộm vía quán rộng rãi lắm, tầng 1 là bàn ghế gỗ ko gian kiểu ấm cúng còn tầng 2 là sân vườn lãng mạn phết có mái che nên mưa cũng ngồi đc luôn nha =))
-
Mình vừa tới quán ăn tối về và thấy khá thất vọng về sự bất cẩn của đầu bếp ở đây. Mình đi ba người, gọi 1 đĩa salad rau Đà Lạt sốt chanh leo, gà bỏ lò, một cơm sườn BBQ và một cơm đùi gà sốt kiểu Thái. Salad gồm chủ yếu xà lách, vài lát olive thái lát mỏng, vài hạt bí rang, cà chua bi và hai lát nấm tươi, ăn vị chua ngọt cũng khá dễ chịu. Tuy nhiên rau chưa hẳn tươi mà có vài miếng mình phải bỏ ra khỏi đĩa vì thấy đã nát. Giá của đĩa này là 109k, khá đắt so với salad có nội dung tương tự ở các quán khác. Nhưng đó không phải là lý do chính làm mình thất vọng mà là về thành phần trong đĩa cơm sườn BBQ của mình. Ngoài 1 bát cơm đảo và hai miếng sườn, đĩa của mình còn có vài cọng rau cải luộc. Và khi mình đưa cọng rau cải lên miệng đã nghe mùi ôi thiu rất khó chịu. Phần rau cải trong đĩa cơm đùi gà của em mình cũng bốc mùi tương tự. Mình gọi bạn phục vụ và cho hay thì bạn này công nhận là rau đã thiu thật. Khi mình phàn nàn, bạn nhân viên đứng đó thì xin lỗi rối rít, nhưng em mình ngồi đối diện lại thấy mấy bạn nhân viên khác bịt miệng cười với nhau (!!!). Thiết nghĩ một quán ăn ở vỉa hè cũng hiếm khi để việc này xảy ra, bởi bản thân mình chưa bao giờ gặp tình huống tương tự ở các quán vỉa hè. Huống chi đây là một nhà hàng. Giá cả một món của Chicken way không hề rẻ nhưng trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với khách hàng của họ không tỉ lệ thuận với giá tiền họ lấy của khách. Điều này thật bất công. Mình cảm thấy khách hàng ở đây đang bị lừa dối bởi vì họ tuyên bố tôn chỉ của quán là: "Tươi, sạch, dinh dưỡng" (Dòng chữ xuất hiện dưới tên Chicken way ở khắp nơi trong quán). Ai dám đảm bảo rằng đây chỉ là sự cẩu thả nhất thời? Liệu ai dám chắc rằng những nguyên liệu khác của họ chỉ toàn là tươi ngon? Đã thế, thái độ của các bạn nhân viên bịt miệng cười với nhau là không nghiêm túc và cầu thị. Mình đã yêu cầu gặp quản lý nhưng bạn nv nói anh này đã về sớm nên không thể phản ánh tận nơi được. Đã không tươi thì không thể sạch được. Mình hy vọng sau việc này các bạn Chicken way Trung Hòa chú ý hơn tới độ TƯƠI, SẠCH của đồ ăn họ làm ra , như vậy mới có DINH DƯỠNG trong thực phẩm cho khách của họ được.
-
Xem thêm review ăn uống tại: 🔯 instagram: @hantien1010. Chicken Way - Cơm Gà Hải Nam: Trung Hoà 🏣Địa điểm: ngay mặt phố Trung Hoà. 🖼Không Gian: rộng rãi, thoáng, tầng 2 có ban công. Decor đẹp. Mỗi tội buổi tối đèn hơi tối. Chắc tại mắt mình cận, nên ko thích ánh sáng tối cho lắm. 👩🍳 Nhân viên: nhẹ nhàng, lịch sự, chuyên nghiệp. 🍗Đồ ăn: Đồ ăn ra hơi lâu mặc dù quán khá vắng, nhưng thôi, điểm này bỏ qua đc, vì bù lại công chờ đợi là món ăn khiến mình ko hề thất vọng. Mình gọi cơm gà nướng tay cầm, rau cải xào nấm. Cải xào nấm thì bìn thường, ko có gì đặc biệt. Còn Set cơm gà khá đầy đủ, cơm chiên trộn nấm trong cái chảo bé có tay cầm, 1 đĩa thịt gà nướng để riêng, 1 bát canh, 1 bát rau nộm. 💰Với set cơm ntn thì khá là rẻ, giá cao hơn cơm Gà 123 nổi tiểng 1 chút thôi, nhưng mọi thứ đều tốt hơn, từ dịch vụ, món ăn, hình thức,...v..v.. ko biết ngày thường quán đông khách ko. Nhưng tối hôm minh đến là gần ngày lễ, mà đi dọc cả phố Trung Hoà có 1 mình quán này là vắng vắng nên vào ăn. Ak, ở đây có bật nhạc nhẹ nhẹ, nghe hay hay. Ngồi ngoài ban công cảm giác rất thoải mái. ⏩ Chắc chắn sẽ quay lại quán khi thèm ăn cơm gà. Ak, ở đây có nhiều món khác nữa, hôm sau sẽ thử. Vì quán tên là Cơm Gà, nên mình thử món chính là gà đầu tiên.
-
Tình cờ ghé qua quán ăn cơm gà vào 1 buổi tối ngày thường. Quán dễ tìm và có không gian rộng rãi nhưng chỗ để xe hạn chế. Nhà mình gọi thử 4 món cơm gà bao gồm: Cơm tay cầm, cơm gà Hải Nam, cơm gà nướng, cơm gà xào chua ngọt. Món nào cũng chế biến hợp khẩu vị và rất vừa miệng đặc biệt là cơm gà xào chua ngọt. Hạt cơm dẻo nấu cùng nước luộc gà có màu vàng nhạt đúng kiểu cơm gà bên Sing mình đa từng ăn. Ngày thường nên quán hơi vắng chứ cuối tuần chấc đông hơn. Nếu có dịp mình sẽ quay lại để thưởng thức các món khác.