Giới thiệu
- Địa chỉ: 15 Nguyễn Đình Chiều, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:30 - 17:00
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:30 - 17:00
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chèo Cuisine - Chả Cá Lăng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chèo Cuisine - Chả Cá Lăng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chèo Cuisine - Chả Cá Lăng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chèo Cuisine - Chả Cá Lăng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chèo Cuisine - Chả Cá Lăng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm trong nhà hát chèo nhé, để xe trong hầm tầng 1. Ấn tượng là hầm đó cực tối cực âm u và cực mát =)) nhất là đang đi ngoài nắng Quán chia ra làm các dãy phòng, có hành lang nhìn khá được. Bên trong phòng không trang trí nội thất gì mấy chỉ kê bàn ghế bình thường không có gì đặc biệt. Có lẽ là do quán nằm trong nhà hát chèo nên phục vụ tour với khách xem chèo là chính, lúc mình đến không có một bóng người một mình bao sân một phòng như khách vip =)) Nói chung cũng sạch sẽ nhưng không có người lại đóng kín nên muỗi nhiều kinh =__+ Mình gọi một set chả cá cho 2 người. Nhìn trông có vẻ ít nhưng ăn thấy khá nhiều cá, chuẩn vị cá lăng, ướp cũng được. Ngoài ra mình thấy hơi bị nhiều dầu. Quán có thêm hành khô dù mình chẳng biết ăn chung thế nào =)) Điểm trừ lớn nhất là không hút mùi đâm ăn xong ra bám mùi kinh khủng :(( Nhân viên phục vụ nhanh ( có khả năng do không có khách =)) ) Mình đi ăn voucher, tính ra một người hết tất tần tật khoảng 80k ( cả nước và gọi thêm bún ). So chất lượng thì cũng thuộc mặt bằng chung, ăn được.
-
Lạnh lạnh ăn chả cá cứ gọi là bá cháy đi :3 Quán này nằm trong nhà hát chèo nên mới tên vậy ha. Vị trí thì ngay NĐC cắt trần nhân tông đối diện cổng phụ cv lenin ấy. Không gian khá giản dị, ấm cúng nhẹ nhàng. Buồn cười là không có menu =))) order mồm kiểu bao xuất bao xuất thêm gì đó đó. Đồ lên tương đối nhanh, cá lăng cắt khúc vừa miệng, nêm nêm ổn. Được cái cho 1 bát ụ mắm tôm cảm thấy phí vì không thể hết mà pha chua ngọt thì không tái sử dụng được :(( Nhân viên cũng nhẹ nhàng tình cảm lắm luôn, giá lại phải chăng mỗi tội vắng khách nên hơi buồn :((
-
Đã ăn Set Thị Màu ở đây 5 người mà hết có hơn 355k, ăn thêm 1 set chả cá lăng nữa, đùa chứ ngon lắm ý, nói chung ở đây là trong nhà hát chèo nên không gian đơn giản , ấm cúng, có phòng VIP bàn xoay, giá thì quá tốt, đồ ăn tốt
-
Nói chung là đồ ăn ngon, giá quá hợp lý, không gian bài trí hơi đơn giản, nhưng miễn là đc ăn ngon và giá rẻ là mình thích rồi , hề hề
-
Tớ đã ăn món Chả cá lăng ở đây, ngon mà rất đúng vị đậm mắm tôm, riềng mẻ các kiểu con đà điểu luông, giá thì rất hợp lý. Hôm tớ ngồi ăn có 2 chị mua hẳn 13 xuất chả cá mang về, tớ bị ngạc nhiên, hỏi quản lý là sao ng ta mua nhiều thế, thì chị Quản lý bảo là khách quen lần nào đến mua cũng 13 xuất luôn. hết hồn nhở. Ngoài ra ở đây còn mấy set ăn cũng rất rẻ mà chất lượng đồ ăn khỏi nói, mình đã thử set Thị màu , set Quan lớn ở đây, lẩu ốc và lẩu gà đen ngon thôi rồi. Ăn chục người mà hết có hơn 1 triệu là sao ta, rẻ quá đà, không gian thì sang trọng , đơn giản.