Giới thiệu
- Địa chỉ: 2A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:30 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cốc chè xoài này là được cô bạn đồng nghiệp mua cho ăn thử, chứ cũng k biết là trên Now có. Bạn ấy đặt 3 cốc chè xoài, giá 30k/cốc, phí ship là 40k (huhu đắt hơn cả 1 cốc chè), nhưng mà nhiều người khen ngon nên cắn răng cắn lợi mà đặt về, giả dụ có đặt qua Now thì cũng k đc freeship, mà cái bạn đặt hàng này bạn ý lại cần gấp thật gấp, đâm ra đặt luôn từ quán cho nhanh. Lúc đầu vác cốc này đến trc mặt mình, thì mình ngỡ đây là sinh tố chứ chè cháo gì, nhưng ăn r mới thấy, đích thị là chè nhé. Điều làm mình yêu thích nhất trong cốc chè xoài này, đó là viên trân châu màu xanh xanh kia, trời, lần đầu đc ăn loại trân châu ngon như vậy ấy, k biết có quán nào bán chè mà cũng có trân châu như vậy k thì xin các chế mách dùm e với, ăn 1 lần nghiện mãi mãi như này, mà giờ đặt từ quán này thì hơi đắt huhu, rủ mãi k ai đặt cùng để share phí ship.
-
Chè ngon, mát nhẹ, ngọt vừa với mình( tại đang bầu bì và cực thích đồ ngọt nên có thể khẩu vị hơi ngọt) , còn chồng mình thì thích thêm đá bào cho mát hơn xíu nữa. Nhìn bạn Chồng ăn có vẻ thích, xong hỏi địa chỉ kiểu lưu ý quán này rồi đấy. 😘😘😘 rồi luôn mồm khen ngon. Lần sau sẽ lại order tiếp cho bạn Ck 😆😆😆
-
Mình ăn chè ở đây từ hồi chị ý mở quán And Here cafe ở 22 Nguyễn Quang Bích cơ 😂 Vẫn giữ vững phong độ , đã nhắc chè xoài thì phải nhắc đến chè Vân Nhi 👍🏻 Giá : 30k , tưởng đắt nhưng không hề vì cốc của âuns khá đầy , ăn no lắm Chè xoài : không quá ngọt , không quá đặc hay loãng , cốt dừa thơm béo ngậy , ngon nhất là viên trân châu xanh kia kìa ngon dai vừa lại còn to bự chứ 😂 Caramen sương sáo : caramen mềm mịn - không bị tanh , sương sáo mềm giòn đúng chuẩn Chè bưởi : mình thấy hơi bình thường ,cùi hơi ít và không giòn lắm ,chè bưởi ở đây hơi ngọt với khẩu vị của mình Nhìn chung thì bạn nào thích ăn chè xoài & tín đồ của các món từ xoài thì nên ăn thử ạ 🤗
-
Nhắc đến chè xoài thì chắc c này nổi nhất hà nội r ạ )) 1 cốc chè cảm tưởng thay được bữa luôn :)) còn nếu ăn no r thì 2 ng ăn mới hết. Chè ở đây k phải để miếng xoài đâu, xay ra như đá bào ý, xong cho thêm vài miếng xoài thái vuông, trân châu. Xoài tuỳ mẻ có mẻ ngọt mẻ chua, nhưng kiểu gì cũng vẫn ngon. Mình hay ăn đc mẻ chua nên thích lắmm. Quán c này thử gần hết rồi, chè bưởi miếng bưởi to oành, ngọt vừa, cốt dừa đầy ụ thơm ngon vô cùnggg. Mùa hè c này có thêm nước mận, kiểu mát mát đang nóng mà uống 1 cốc có mà phê luôn :))) caramen cũng ngon, mỗi tội bị nhiều quá ăn 1 cốc ngấy nhanh hết chè xoài. Ai ăn khoẻ thì vô tư :)) giá 30k 1 cốc, đắt nhưng mà xắt ra miếng ạ.
-
View quán đẹp và dễ thương lại thêm 1 địa điểm để mn check in sống ảo 😁. Hôm nay mình có gọi chè xoài và chè bưởi ăn thử, giá đều 30k. Chè xoài nhiều và ngon nhưng ăn về sau thấy chua quá. Chè bưởi ở đây mình thấy bình thường như bao chỗ khác rồi í. Nói chung cũng ngon. Mn nên đến quán vì view đẹp và đồ ăn cũng tươi ngon hơn 😂