Giới thiệu
- Địa chỉ: 267 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Huế & Bánh Trôi Tàu - Ngọc Lâm
[Thực đơn] - Quán Ăn Chè Huế & Bánh Trôi Tàu - Ngọc Lâm
[Thực đơn] - Quán Ăn Chè Huế & Bánh Trôi Tàu - Ngọc Lâm
[Thực đơn] - Quán Ăn Chè Huế & Bánh Trôi Tàu - Ngọc Lâm
[Món ăn] - Quán Ăn Chè Huế & Bánh Trôi Tàu - Ngọc Lâm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ngay cạnh hàng nem chua rán siêu đông, dù ko tấp nập như hàng nem nhưng độ ngon ko kém cạnh Quán có đủ loại chè và mình ăn chè Huế. Đặc trưng nhất có lẽ là chè ko ngọt quá, ko ngọt lịm mà nhạt nhạt mát mát Bánh trôi tàu có nước khá thơm, đậm mùi gừng, dùng đường vàng nên cũng thơm hơn nhiều chỗ. Bánh trôi bình thường, ko ngon lắm, bị bột bột quá, nhân nhạt Giá chè cũng rẻ, khá hợp lí. Mọi người hay ăn chè bưởi, chè thập cẩm và bánh trôi tàu Bác chủ quán rất gần gũi, thân thiện Quán có chỗ ngồi trong nhà khá sâu và cả ngoài vỉa hè
-
Những ai ở quanh khu vực Long Biên hẳn đều biết quán chè này vì nổi tiếng lâu rồi. Bây giờ quán không đông khách như trước nữa. Hàng nem chua rán bên cạnh cũng là hai chị em nhưng cạch nhau rồi, muốn ăn phải sang bên đấy chứ không chung đụng! Chủ quán cũng không nhiệt tình vui vẻ lắm! Món chè bưởi và trôi tàu ở đây nổi tiếng nhất, ngày bé giá có 5k bây giờ lên hẳn 14k nhưng mà ăn vẫn ngon. Ngoài ra còn có chè Thái, thập cẩm, chè sen, đỗ đen, sữa chua bếp cẩm,...
-
Đến 1 lần và k bao giờ quay trờr lại . Chủ quán nói mỉa mai từ lúc bước vào cho tới lúc gọi món , k phải mỗi nhóm mình bị vậy mà có một chị khác tới mua cũng bị the. Nói chuyện kiểu rất khó nghe, chè chán, k đặc sắc
-
Mình đi nhóm 5 người vào ăn chè mà bác bán hàng khá đứng tuổi rồi nói chuyện kiểu mỉa mai, tỏ thái độ không hài lòng khi nhóm ăn chè và gọi nem hàng bên cạnh. Ngày trước ăn chè và gọi nem quán bên cạnh thoải mái, nhưng giờ hai quán cạch nhau rồi. Bác bán chè nói mỉa bọn mình từ việc kê bàn, gọi nem, nhóm khác đến để xe hơi vướng cũng bị nói y vậy. Được thêm anh phục vụ cũng móc máy không kém. Chè bình thường. Mình nghĩ do gần công ty nên dù không ngon lắm mình vẫn qua quán vì tiện đường, dễ tìm, không gian khá rộng. Nhưng vì thái độ bán hàng này nên sẽ không bao giờ quay lại.
-
Trời mưa, lạnh, mẹ bầu nhà mình lại thèm chè thế là hai đứa xách xe trùm áo mưa phi ra hàng chè nhà bà. Ngay 267 Ngọc Lâm quán chè nhỏ của bà đã 30 năm, tất cả nguyên liệu đều do tay bà tự làm tự chế biến rất công phu, sạch sẽ, vị ngọt thanh mát không quá ngọt sắc như một số tiệm trong phố cổ. Tuy có điều bà hơi khó tính một chút nhưng biết ý thì sẽ thấy rất dễ thương chiều khách (theo mình quán ngon thì chủ có khó xíu cũng không sao) Mình chỉ cần đỗ xe xuống là đã có ngay bát bánh trôi tàu nóng với cốt dừa theo kiểu mình thích. * Lưu ý: cùng là số 267 một bên chè bên là nem chua rán nhưng "chỉ được chọn một" ( luật của quán chè) =]] Người Hà Nội.