Giới thiệu
- Địa chỉ: 28 Ngõ 1, ĐH Hà Nội, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Bun - ĐH Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Bun - ĐH Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Bun - ĐH Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Bun - ĐH Hà Nội
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè Bun - ĐH Hà Nội
Vị trí
Đánh giá
-
-
Caramen thập cẩm ở đây siêu ngon, mà nhiều topping ấy, ngọt ngọt ăn yêu kinh khủng luôn. Các topping có nhiều loại đủ các loại thạch, trân châu luôn, ăn lạ miệng lắm ạ. Còn kia là món chè hoa quả, mình thấy ăn cũng ok, khá ngon, trong món này cũng có các topping như caramen thì phải, nhưng mình vẫn thích caramen hơn =)) Quán khá bé thôi, ngoài các món ăn vặt cũng có những món ăn chính như cơm niêu hay là phở trộn nhưng mình chưa thử bao giờ ^^
-
Quán bên đại học hà nội,cũng dễ tìm,quán hơi nhỏ,không có nhiều chỗ lắm,hơi chật chội.Quán mình cũng không để ý có những món gì nhưng vì là xác định đi ăn cơm với miến trộn trước nên là chỉ để tâm đến 2 món đó. Chủ quán nhiệt tình,giá cả cũng sinh viên.Mình gọi 2 miến trộn,1 cơm trộn.Theo mình với bạn đi ăn mấy lần ở đây thì miến ngon hơn là cơm trộn.Mình ăn cơm thấy hơi khô,nói chung là không thích lắm.Miến trộn thì có thịt gà và 1 số thứ gia vị khác,ăn thấy miến mềm,lạc thơm ăn bùi bùi.Ăn rồi lại muốn ăn tiếp,được cái gần trường mình thỉnh thoảng qua đó ăn tiếp hihi.Chú chủ ở đấy vui tính lắm hehe
-
Hôm qua đi thi về tôi thèm ăn chè quá, thế là nằng nặc đòi đi ăn bằng được, thế nên tôi mới biết gần tôi có quán chè này cơ đấy ~~ -Vị trí: đi vào theo lối cổng Nguyễn Trãi nha, rẽ phải vào ngõ đầu tiên và đi đến cuối ngõ luôn, hàng cuối cùng bên tay trái, cạnh hàng sửa xe và spa đó, đối diện quán monaco thì phải, nếu mình nhớ không nhầm là vậy. Quán còn có tên là quán Nón nữa nhé :)) -Không gian: có 2 gian nhà, nhưng cũng bé tí thôi, gian đầu tiên có quầy pha chế và có mỗi một bàn thôi, gian bên cạnh thì nhiều hơn, 4 bàn và ngồi được khoảng 6 bàn ngoài vỉa hè nữa, không rộng lắm nhưng được cái thoáng mát sạch sẽ :)) -Menu: mình có chụp lại menu đính kèm nè, có cả món mặn để ăn no và món ngọt để ăn vặt đầy đủ lắm nha :)) Món mặn thì có cơm trộn, phở trộn, miến trộn, có thể nói là chuyên món trộn đó Món ngọt thì có cơ man các loại chè, sinh tố, món ăn vặt các kiểu phong phú phết -Chất lượng: lúc mang ra mình sốc luôn, bát miến trộn đầy ú ụ nhất là lúc trộn lên ý, bao nhiêu miến. Miến trộn ở đây cho rất nhiều lạc giã nhỏ và hành phi, mình thích điều này. Thịt gà xé miếng hơi to, sốt hơi ít nên trộn ăn rất nhạt, cho thêm bao nhiêu dấm với tương cũng không đậm đà được :(( Caramen thập cẩm ở đây rất ngon. Chè cốt dừa đậu đỏ hơi ngọt quá. -Giá cả: giá sinh viên lắm nhé. Miến trộn 20k. Caramen và chè 15k. Các món khác cũng dao động trong tầm đấy thôi :))
-
🏡 Vị trí: Đi từ cổng trường vào thì thấy ngõ 1 là ngõ đầu, ở bên phải. Quán nằm khá sâu nên phải đi gần hết ngõ mới thấy. ♨ Không gian: Ngày nghỉ (như hôm nay mình đi là chủ nhật) thì vẫn thấy mở và có khách. Tuy nhiên ít khách dù đã tầm 9, 10h trưa. 🍔 Đồ ăn: Miến trộn 20k được khá nhiều và ăn cũng ngon. Có gà xé, hành khô phi với dưa chuột. 🍷 Đồ uống: Mình gọi chè ngô, chè caramen thập cẩm vì thấy mọi người review khen nhiều, chè Singapore nữa. Chè ngô thì ngoài ngô, nước cốt dừa còn có thạch nữa, rất nhiều thạch. Ăn thì cũng được nhưng mình không nghĩ nên cho thạch vào. Còn chè caramen nhìn không ngon mắt lắm nhưng vị ngon, cũng có rất nhiều thạch. Còn chè Singapore thì có hoa quả, thạch, rong biển. Mình sẽ không gọi chè này lần sau vì không thích ăn hoa quả (cảm giác không được đảm bảo lắm). Ăn cũng ngon lắm. Giá đồ uống khoảng 15-20k. Mọi người xem thực đơn mình có đăng ảnh nha. 🙋 Phục vụ: có một bác trai và một bạn nam làm. Tuy quán ít khách nhưng đồ ăn lên hơi lâu. Tuy nhiên mọi người cũng nhiệt tình. P/S: Túm lại là đồ ăn ok, giá cả hợp lí và vị trí gần trường mình nên sẽ quay lại thường xuyên.
-
Nếu bạn là một sinh viên HANU mà chưa từng nghe đến danh quán Nón huyền thoại thì quả thật là một thiếu sót ✋ Nằm cuối con ngõ nhỏ 1A ngay sát cổng trường, quán luôn tự hào khi được cộp mác "Ngon-Bổ-Rẻ" khi không món nào trong menu vượt quá 40,000đ mà chất lượng thì quá ổn luôn ❤️ Hôm nay Mee sẽ mang đến cho bạn một trong những đặc sản đáng tự hào của quán là bibimbap với sốt cay được cô chủ cách điệu bằng một hình trái tim bé xíu hết sức đáng yêu🙆 Sốt của cơm không quá cay mà còn có thể xin thêm, phù hợp với khẩu vị của từng người. Cơm và thịt thì đầy ú ụ như trong ảnh luôn, đảm bảo cho bạn một cái bụng no nê suốt cả một chiều dùi mài kinh sử với chỉ 25,000đ 💰 Cơm trộn thì không tránh khỏi việc dễ khô và cảm giác khát nước rồi 😅 Phang thêm 1 cốc trà đá 2k giải khát thôi ❤️