Giới thiệu
- Địa chỉ: 219D Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè 219 - Khâm Thiên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè 219 - Khâm Thiên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè 219 - Khâm Thiên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè 219 - Khâm Thiên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chè 219 - Khâm Thiên
Vị trí
Đánh giá
-
-
chán trời tôi mò đi ăn, định bụng ra Khâm Thiên mua trà sữa mà lại gặp hàng chè ngay sát. Hồi trước mình học thêm gần đây nên cũng hay lê la chỗ này :)) được cái chè ở đây cũng đa dạng nhiều loại, nhưng ăn cũng hên xui lắm nha vì k phải chè nào cũng ngon đâu ah ... Cơ mà món caramen trân châu hoa quả này duyệt đó nha ) đẹp mắt mà ăn cũng mát mát. Ở đây còn có cả nem chua rán, xúc xích với cả phomai que ăn cũng ngon, mà ngồi một mình té nhanh nên mình cũng ngại gọi. Lần sau sẽ tới tìm lại hương vị nữa )
-
xin được bày tỏ sự thất vọng :( ngày trước mình thích nem chua ở đây lắm, nhưng ngày càng xuống cấp chất lượng nem. Nem ăn bột nhiều, không thấy được vị thơm ngọt đâu cả. 1 cái nem gầy, ăn dai.. Chè ăn ở đây cũng được, nhưng bữa rồi mình ăn thì chè trang trí hem được đẹp như mọi hôm :))) phong độ bất ổn qué :'( nhưng được cái mấy loại thạch và sương sa ở đây ngon. Mình thích ăn mấy viên trân châu với hạt thạch sật sật vui miệng :)) nhưng nhìn chung k còn gì quá đặc biệt để lưu giữ chân mình nữa rồi. Baii
-
Đến quán do người yêu mình giới thiệu. Nem rán và pho mai que ăn ngon. Quán có không gian khá bé và hơi nóng. Phục vụ làm khá nhanh. Tiếc chưa thử được chè. Có lẽ sẽ quay lại quán.
-
Quán bán chè nhưng bán cả nem chua rán, xúc xích rán với phomai que, đồ uống giải khát các loại nữa. Mới chỉ qua ăn nem chua rán với phomai que ở đây thôi vì đi mua trà sữa Feeling tea thì quán ở ngay cạnh ý, có cô bán hàng đứng ngoài rán nem mùi thơm điếc cả mũi nên đành sang mua cho đỡ thèm 😜 5k/ cái bé bé như giá chung thôi. Nem ngon giống trên Hàng Bông nhưng rán hơi kĩ đâm ra bị cháy có mùi hơi khét! Phomai que thì ngon. Hôm nào phải qua lại ăn thử chè ở đây xem có ngon không. Quán bé tẹo thôi mà cũng chật chội, nhìn nhem nhuốc nên mình mua mang về không ngồi lại ăn nữa :D Bán đến tối luôn nhé mọi người!
-
Lâu lắm mới lượn quán này ăn mấy món mình yêu thích. Giá rổ vẫn như ngày nào 5k/1 cái. Nem chẳng khác so với mấy quán ăn là mấy nhưng được cái to còn chè hoa quả ăn cảm giác lờ lợ, hoa quả được cái tươi và ăn cũng khá là đã.