Giới thiệu
- Địa chỉ: 107 E7 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 0961 616 996
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0961 616 996
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chatu Chalee - Ăn Vặt Sinh Viên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chatu Chalee - Ăn Vặt Sinh Viên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chatu Chalee - Ăn Vặt Sinh Viên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chatu Chalee - Ăn Vặt Sinh Viên
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chatu Chalee - Ăn Vặt Sinh Viên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nhỏ, đồ ăn không thực sự phong phú và nổi bật, hình thức cũng không mấy bắt mắt.
-
Quán đối diện cây xăng Tạ Quang Bửu, nhìn bên ngoài khá đẹp, bên trong cũng vậy, trang trí bắt mắt. Chỗ ngồi cũng rất thích, thoải mái. Suy nghĩ đầu tiên khi nhìn vào menu là giá hơi chát, nhưng mong là đắt sắt ra miếng, đồ ăn sẽ ngon. Thế nhưng đời không như mơ. Đồ ăn làm thì lâu, lại còn tệ nữa. Bánh gạo xiên que, 18k/xiên, vừa cứng vừa cay, ăn thấy vị cứ sai sai :(( Kimbap thì ... cạn lời. Cơm khô, quấn k chắc tay, vừa động vào là bung lụa vỡ hết ra, đã thế 32k được mỗi 10 miếng. Tokkboki phomai 35k. Ăn nhạt dã man, chẳng thấy phomai đâu. Được món khoai tây lắc phomai vớt vát cả bàn ăn. Ăn tạm ổn. 20k/đĩa. Kem đá bào có 2 vịh chanh và cam. Khá ok. 15k/cốc. Như đã nói, phục vụ lâu. Thái độ khá ok.
-
Mình sinh ra và lớn lên ở miền Nam, mấy món ăn miền Bắc cũng chỉ ăn ở những quán trong Nam thôi. Đợt vừa rồi có dịp cùng với lớp đi ra Hà Nội chơi vài ngày , mình quyết định phải đi thử món bún chả Hà Nội. Chỗ mình ở là gần đại học bách khoa, đi bộ 1 đoạn là ra quán này. Giá 25k cho 1 tô bún chả đầy ắp, nhiều rau như hình. Mình không biết ở đây đã đúng bản sắc đặc sản Hà Nội chưa nhưng mình ăn thì thấy đủ no, vị thì ngon hơn bình thường mình ăn.
-
Lang thang khu Tạ Quang Bửu thấy quán này đẹp đẽ sáng sủa nhất nên mình dạt vào đây tránh nóng. Quán nhìn như quán cafê nhưng phục vụ cả đồ ăn không thiếu gì. Giá cả hợp lý và cô chủ rất cẩn thận, mọi nhứ nhìn rất sạch sẽ. Mình gọi bún chả ăn cũng được, chả miếng còn được cuốn một lá xương sông nữa, nước trong, thịt tươi thơm không bị nướng cháy quá. Rau thơm rất sạch được nhặt kĩ càng. Trà đá rất thơm và có vị thơm thanh mát chứ không đắng chát. Ăn xong mình còn nán lại gọi thêm chanh tuyết nữa, rất ngon. Tuy phục vuh hơi lâu nhưng mình vẫn thích sự cẩn thận sạch sẽ của chủ quán và rất sẵn lòng đợi.