Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 37 476 255 - 0936 496 616
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 37 476 255 - 0936 496 616
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 66.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Chat And Date Cafe
[Tổng hợp] - Chat And Date Cafe
[Tổng hợp] - Chat And Date Cafe
[Tổng hợp] - Chat And Date Cafe
[Thực đơn] - Chat And Date Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Quán nhỏ. Khá đông. Không gian bình thường. - Nhân viên hơi chậm, ko có sự tư vấn cho khách. - Anh bảo vệ vui tính ) - Bọn mình gọi take away 2 cốc mojito, vị kiwi và việt quất(?) mình ko nhớ rõ lắm. Vị khá bình thường. Cốc nhỏ và dễ thương. Chờ hơi lâu :( - Nhìn chung menu giá khá nhỉnh so với chất lượng.
-
Đồ uống ngon, nhân viên phục vụ rát tốt nhưng lần đến gần đây nhất thật sự không may chút nào. Hôm đó tầm 8 rưỡi - 9h tối, mình ngồi một mình trên tầng gác xép thì có một nhóm tầm 5,6 người đến, mà vì các bạn ấy quá ồn ào nên mình đổi chỗ xuống dưới nhà ngồi. Đến lúc tối muộn đỡ việc mình vừa dùng đồ uống vừa nghỉ ngơi thì thấy các bạn ý (lại) ồn ào đi xuống, sau đó có phát sinh rắc rối, đại loại là bảo vệ cửa hàng không biết đã khóa khóa từ xe máy của các bạn ý (!?) Có một bạn (Chắc là bạn bị khóa xe) lầm bầm gì đó rất nhiều lần. Vì thế nhìn qua thấy các bạn nhân viên đã rất nhiệt tình có lỗi, thậm chí mình nghe thấy bạn nhân viên nữ nói xin lỗi vì đã khóa xe như vậy.... Trong khi mình ra thấy xe của mình cũng được khóa từ như vậy, cảm thấy rất an tâm. Nhìn chung qua việc này mình thấy thái độ của nhân viên ở đây rất tốt, vào đây định viết review khác gặp ngay bình luận của bạn Nga Hồ phía dưới, hẳn bạn là một trong những người trong nhóm hôm đấy, đọc thấy khác hẳn với những gì đã diễn ra, nên phải đính chính chút để mọi người không nên vì thế mà bỏ lỡ một vài địa điểm thú vị như quán này.
-
Mình đã đến đây một vài lần và thấy thái độ phục vụ của nhân viên rất tốt. mình khá bất ngờ khi một quán mà mình khá thích đến lại có review không tốt về thái độ phục vụ của nhân viên quán, mình thực sự hy vọng đây không phải là hình thức "dìm hàng" cửa hàng. theo suy nghĩ của mình, chất lượng đồ uống có thể phù hợp hoặc không phù hợp tùy theo cảm nhận từng người, hay không gian quán có thể hơi nhỏ một chút nếu đi đông nhưng chất lượng phục vụ hoàn toàn không phải nhược điểm. mình sẽ còn đến quán nhiều.
-
Mình hay đến quán này vì ở gần nhà mà chỗ đẹp các anh chị nhân viên mới dạo này ở quán lại rất dễ thương, thân thiện. Vừa rồi mình có đọc qua comment của bạn Nga Hồ bên dưới thấy có hơi vô lý vì mình đến đây quen có thẻ VIP mà chưa bao giờ thấy nhân viên có lúc nào như bạn nói cả thậm chí chỉ đưa chậm đồ uống vì quán đông mà ít người làm cũng cứ luôn miệng xin lỗi khách ấy chứ. Với cả bạn nói thế nào chứ sao chìa khóa xe khóa cổ đấy mà lại không mở được khóa từ. Nghe có khóa xe mà không có khóa từ kèm theo nó cứ buồn cười...
-
Hôm trước mình tới quán đúng lúc có hai anh chị hình như du lịch bụi đang mua cốc làm đồ lưu niệm ở quán, hai anh chị ấy cứ ríu rít khen good cafe với cả bảo nhau là tốt nhất từ hôm đặt chân đến Hà Nội tới giờ đáng lẽ ra nên đến đây từ đầu ấy. Nghe thế tự nhiên mình cũng thấy có cảm tình thêm bao nhiêu. Mà đúng thật là ngồi ở đây xong mình thấy thích view quán này lắm với cả thích cả nhân viên nữa. Đồ uống thì nói chung do khẩu vị mình uống hơi nhạt nên thấy ưng còn với bạn nào thích ngọt thích đặm vị thì chắc không ưng lắm. Giá cả thì mình thấy bình thường, không đắt vì giờ ở Hà Nội đi quán cafe nào mà chẳng có giá tầm trên 30k một món. Cơ bản là mình ưng nhất ở đây là thái độ nhân viên với cả view quán ấy, nhất là mình nghe bảo giờ quán chưa tìm được bảo vệ nên nhân viên toàn phải cắt việc thay phiên nhau ra ngoài ngồi trông xe cho khách.