Giới thiệu
- Địa chỉ: Nhà C3 Khu X4 TT ĐH Thương Mại, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 0904 056 078 - 0978 056 078
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
- Số điện thoại: 0904 056 078 - 0978 056 078
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Hải Sản
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Hải Sản
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Hải Sản
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Hải Sản
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cháo Hải Sản
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mới mở ở khu gần trường mình nên hôm nọ ghé ăn thử. Quán bán khá đa dạng nhiều loại cháo hải sản, nhưng cũng có nhiều loại bị hết ( ko có ) Mình gọi món cháo thập cẩm, trong có ngao, bề bề, tôm, mực. Cháo hương vị ăn cũng ok, nhưng ko đc đặc sắc lắm, hải sản nhiều, đầy đặn. Một bát cháo thập cẩm giá 30k, các loại cháo khác giá 20-25k. Quán còn bán cả món nhậu, lẩu thì phải, buổi tối quán cũng khá đông khách.
-
Được buổi tối rảnh rảnh đi lần mò tìm quán cháo. Thấy quán vừa sạch sẽ mà giá cả hợp lý nên ghé vô luôn. Mình gọi cháo hải sản một bát to và một bát nhỏ. Lúc bưng cháo ra trong bát vẫn còn sôi lăn tăn nhìn ngon mắt lắm. Cháo nóng hổi, thơm mùi hành và hải sản. Trong bát có cả mực, ngao.... Mình ít ăn hải sản nên cũng chưa biết cách phân biệt hải sản tươi nhưng cá nhân mình cảm nhận thì cháo ngon, đặt trong niêu đất nhìn sạch sẽ mà giữ được độ nóng của cháo đến tận thìa cuối cùng. Quán đủ rộng để ngồi thoải mái. Vừa ngồi được trong nhà và cả ngoài vỉa hè nữa. Ngoài cháo thập cẩm ra thì còn nhiều món khác. Chắc phải qua đây thử mới đc
-
Mấy chị e lê la buổi tối thấy quán cháo thì vào thử xem thế nào. Quán nhỏ ngồi ngoài sân là chủ yếu nhưng cũng sạch sẽ, sáng sủa. Gọi mấy loại cháo ra thì thấy ăn cũng bình thường, nếu ko muốn nói là nhạt nhẽo. Hải sản thì tìm mãi mới thấy vài chú trong bát. Nếu so với giá cả và vị trí thì bát cháo ở đây khá đắt. Nói chung ăn một lần cho biết thôi ah.
-
Quán với không gian nhỏ. Chủ yêu là ngồi vỉa hè bên ngoài nhung sạch sẽ lắm. Mình và 2 anh chị nữa gọi 1 cháo hàu, 1 ngao và 1 thập cẩm. 1 tô đầy ụ được đặt trong niêu giữ nhiệt nên không lo nhanh nguội. Cháo bột mịn, hàu và ngao cũng nhiều nhưng ăn mình cảm thấy nó cũng bình thường không được đậm vị của hải sản cho lắm. Được cái cô chủ quán và anh phục vụ cũng nhiệt tình.
-
Lâu lắm mới quay lại quán ăn. Tự nhiên thèm cháo nên nhớ có quán cháo này gần nhà. Vẫn như cũ, gọi bát cháo hải sản. Ở đây có món này khá đặc trưng. Mình và bạn gọi suất 35k thôi cơ mà ăn xong cũng no căng. Cháo sánh, đặc, nhân không được nhiều nhưng nói chung khá ổn. Cháo để trong niêu nên còn nóng hôi hổi. lúc bưng ra nhìn thích mắt phết. Quán ngồi cả trong cả ngoài. sạch sẽ, bàn ghế cũng gọn gàng. Quán dễ tìm, nằm ngay ngã ba, biển hiệu màu đỏ nổi bật, nhìn phát thấy liền à.