Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 112 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 18:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 18:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cháo & Đồ Ăn Vặt - Thái Thịnh
[Tổng hợp] - Cháo & Đồ Ăn Vặt - Thái Thịnh
[Tổng hợp] - Cháo & Đồ Ăn Vặt - Thái Thịnh
[Thực đơn] - Cháo & Đồ Ăn Vặt - Thái Thịnh
[Món ăn] - Cháo & Đồ Ăn Vặt - Thái Thịnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này nằm ngay đầu ngõ khá dễ tìm, ở đây có 2 cô chú bán hàng kiểu cháo, bánh giò với trứng vịt lộn, chè đỗ đen. Bán cũng lâu năm rồi, phải hơn 20 năm đó. 2 chị em đến gọi 2 bát cháo trai, thêm trứng vịt lộn ngải cứu thuốc bắc và cốc chè đỗ đen. Món tủ nhất định phải thử ở quán là trứng vịt lộn thuốc bắc đấy nhé. Nước dùng cô bán hàng nấu quá chất luôn: đầy đủ với 7 loại thuốc bắc khác nhau ý. Khi ăn thì ngọt thanh ấm nóng, ăn đúng hôm mưa nên quá ưng ý. Cháo thì ăn tạm ổn, không xuất sắc như nhiều hàng mình từng thử đâu. Chè đỗ đen cũng truyền thống không thêm hương liệu. Giá 70K/2 người chỗ này nha!
-
Quán ăn vặt siêu rẻ cái gì cũng chỉ 10k đồng thôi ý. Quan trọng là ở đây có món trứng vịt lộn thuốc bắt ngon hết chỗ chê. Huuu!!! Mình ăn đến vài lần vẫn cứ bị nghiện chẳng dứt được. Thấy cô bảo trứng hầm cùng 10 vị thuốc bắc, bảo sao ăn hơn hẳn những chỗ mình từng ăn, nước hầm ngọt thanh tự nhiên cực, hương thuốc bắc thảo thơm không quá sực nên ăn cực dễ chịu nhé! Ở đây cô còn bán cả cháo: cháo thịt băm, cháo đỗ đen, cháo trai. Nước cháo là nước hầm xương thôi nên không có vị đặm bùi đặc trưng như các hàng cháo trai khác. Cá nhân thấy cháo ở đây ăn bình thường. Chè đỗ đen nấu kiểu truyền thống, không thêm vani hay dầu chuối gì. Ăn cũng ổn. Chấm quán này riêng cho những ngày thèm trứng thuốc bắc =)))
-
Đã tìm ra được địa chỉ trứng vịt lộn ngải cứu theo mình là ngon nhất Hà Nội. Cô ngồi ngay ở đầu ngõ, trước có một hàng bán thịt xiên nướng. Hàng mở từ sáng, đến tầm 5-6h chiều là hết rồi nha. Trứng ngải cứu ở đây thực sự khác biệt, những hàng khác thì chỉ là trứng lộn rồi thêm chút rau ngải cứu bên trên thôi nhưng ở đây rau ngải được hầm với thuốc bắc nên mềm, vị thuốc bắc ngọt chứ không đắng chút nào đâu nhé. Cô bán 10k/quả Cô bán cả cháo sườn, cháo trai, chè đồ đên cũng rẻ lắm nha
-
Trời tiết giao mùa là phải xì xụp hít hà vị thơm nồng ấm của thuốc bắc, thoang thoảng chút đắng của ngải cứu, xắn miếng trứng lộn giòn ngon và thêm tí dấm ớt là hạnh phúc cuộc đời. Món này ở Hà Nội chẳng khó kiếm tìm và đây là hàng mới phát hiện gần cty ngon lành chất lượng nên phải cho lên sóng í. Cô thấy chụp ảnh còn cho nhiều sen, táo tầm cho đẹp mắt chứ. Ai ăn khoẻ thì thêm bát cháo 10k nữa là khỏi phải ăn tối. Còn bát nì 20k cũng hem phải rẻ lắm cơ mà ngon với vui cũng k sao đâu nhỉ! Quán bán từ trưa đến tầm 6h tối nhé, tan làm tạt ngang tạt ngửa qua đây là hợp lý! . 📍Đầu ngõ 112 Thái Thịnh . #placevietnamhanoi #placevietnamvn #foodporn #placevietnamdongda #cuisine #hanoian #streetfood #hanoiwander #yum #hanoifood #foodblogger #egg #vietnamesefood #followme #foodstagram #instagood #autumn #afternoonfood
-
Vẫn là chuyên mục Chiều nay ăn gì? mọi người nhé :) Bữa nay mấy đứa gọi cháo, trứng gần công ty về ăn thôi. Mình gọi trứng ngải cứu ạ. Nhưng ko ngờ trong trứng ngải lại có thêm mấy đồ thuốc bắc ji đó, cá nhân mình ko thích vị thuốc bắc ạ, mình chỉ thích lá ngải ko thôi, ko cần gì hơn, thêm phần nước tần thuốc bắc đó vị hơi đậm và ngọt quá nên ăn hơi ngán. Thôi thì bữa sau sẽ báo quán chú ý vậy. Giá thì 12k , ko rẻ lắm!