Giới thiệu
- Địa chỉ: 63 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Chạm Coffee - Vũ Trọng Phụng
[Tổng hợp] - Chạm Coffee - Vũ Trọng Phụng
[Tổng hợp] - Chạm Coffee - Vũ Trọng Phụng
[Tổng hợp] - Chạm Coffee - Vũ Trọng Phụng
[Tổng hợp] - Chạm Coffee - Vũ Trọng Phụng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán view đẹp ,đồ uống đa chủng loại thề không biết chọn cái nào :( mỗi tầng một style khác nhau rất ok . nhân viên phục vụ thái độ ổn 😹 thích vì đc tự kỉ một mình :v còn có cả tủ sách để đọcc
-
- Không gian: Quán có 3 tầng. Tầng 1 và tầng 2 có điều hòa, tầng 3 kiểu thiên nên ko có điều hòa. Tầng 1 thì cũng là kiểu quán cà phê bình thường thôi, ngồi uống kiểu lịch sự 😂 Còn nếu muốn lăn lê thoải mái cười đùa các thứ, đọc sách, chơi rút gỗ,.. thì tầng 2 mới là lựa chọn :v Không gian tầng 2 khá rộng, đủ để rủ cả đám bạn đi, nhưng quán vốn cũng khá đông khách đó. Tầng 2 thì vừa ngồi bệt xuống đất được, mà nếu muốn ngồi ghế bàn cũng ok. Còn tầng 3 là có cây hoa lá cành, dành cho những bạn nào yêu thiên nhiên 🌱 - Đồ uống: đồ uống ở đây khá ổn nên so vs giá là ok nha! 😄 - Nhân viên: trời ơi siêu nhiệt tình luôn ấy huhu. Lần đầu mình vào còn phát ngại vì sự phục vụ quá tận tình của các bạn ấy. Kiểu còn hỏi ngồi đâu sau đó còn kê bàn kê ghế cho luôn bla bla.. Vì vậy ở phía trên mình nói giá so vs đồ uống là ok, nhưng khi cộng thêm cả sự phục vụ của nhân viên thì là quá ok ❤ ➡ Nhìn chung là cực thích quán luôn! Quán khá phù hợp cho các bạn sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn vì quán nằm ở đường Vũ Trọng Phụng, gần 2 trường đại hoc này và vô số trường ĐH khác nữa.
-
Thấy review không gian có vẻ hay với cũng gần nhà, nên hôm trước có đi qua thử. _ Không gian, nội thất: 7/10. về không gian thì cũng được, có vẻ ấm cúng ở tầng 1 và 2. Tầng 3 vì là ngoài trời nên hơi gió chút, nhưng vẫn chịu được, với lại nó thoáng. Một điểm cộng là tầng 3 có một khoảng trang trí đèn đóm khá hoành tráng, sống ảo được :), còn 1 vài bàn còn lại hơi bị tối. Tầng 2 và 3 được cái yên tĩnh. Tầng 1, bởi vì có quầy làm đồ uống nên bị ồn. Ở tầng 2 thì các bạn có thể ngồi ghế hay bệt tùy ý, có điều hôm mình đến thì chỗ ngồi bệt không còn. Về cá nhân mình thấy ghế ngồi của quán không quá thoải mái. Ghế ở tầng 2 thì phần lưng dựa hơi thấp. Còn ghế trên tầng 3 thì lại hơi bé SO VỚI MÌNH 😂😂. Tầng 1 thì chưa ngồi nên không biết. Quán ở ngay trên đường Vũ trọng phụng, dễ tìm, có điều do đg hơi bé nên để xe cũng hơi vất vả 1 tẹo, nhưng chỉ 1 tẹo thôi :). _ Đồ uống: 3/10. điểm quan trọng nhất của 1 quán drink, nhưng mình thấy về cái này quán còn cần cải thiện thêm. Hôm đó bọn mình gọi trà cúc, trà sữa matcha và trà sữa bá tước. Có điều cả 3 loại trà này đều quá ngọt, không biết do nhân viên lỡ tay cho nhiều đường hay là vốn vị đồ uống quán set up là như vậy rồi. TS bá tước lúc order mình có dặn nhân viên là ít ngọt thôi, nhưng khi đồ mang lên thì uống cảm giác như chỉ có 1 phần là trà, 9 phần còn lại là sữa ông thọ pha loãng :(. Có điều cũng phải kể tới là giá cả của quán khá phải chăng, mình nhớ không nhầm thì trung bình từ 30k tới 40k thì phải. Hôm đó mình gọi 3 món hết 90k. _ Phục vụ: 8/10. Nhân viên cũng khá thân thiện, nhiệt tình chu đáo. Lúc mình đến thì tự dắt xe như bình thường nhưng lúc về thì có bạn ra dắt hộ luôn :). Chỉ có điều là cái bạn mình order TS bá tước không biết lúc báo lại bếp có bảo cho ít ngọt hay không mà đồ vẫn ngọt thế ~ Túm lại là nơi sống ảo cũng được, bạn bè gặp mặt nói chuyện cũng được, đến ngồi 1 mình thư giãn thì nên tránh tầng 1. Về đồ uống, nếu bạn nào hảo ngọt thì có thể thử 3 loại trên, còn không thì nên gọi thử món khác và nhớ dặn kĩ bếp nếu muốn giảm độ ngọt.
-
Quán nằm đối điện Đại Nam (khá nhiều gái :x), có tận ba tầng và một tầng gác lửng, decor đẹp, không gian trên tầng 3 và gác trên rất thoáng, mát, view nhìn thẳng xuống mặt đường Vũ Trọng Phụng. Đồ ăn đồ uống nói chung là chất lượng chấp nhận được, giá so với mặt bằng chung là tương đương, không quá đắt. Điểm trừ là chỗ để xe hơi hẹp, và hơi nhiều bụi nếu ngồi ngoài rìa ban công (nên thủ sẵn giấy ướt nếu k muốn thành Bạch Công Tử :D ). Túm lại là khá ok để ngồi một mình tự kỉ hoặc tụ tập bạn bè tán gẫu hát hò :)
-
- Không gian quán khá hay, thiết kế rất ổn. - Tầng 3 thoáng mát rộng rãi có điều chỉ phù hợp vào buổi tối, vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm trăng sao. Còn ban ngày thì chỉ thích hợp cho bạn nào thích tắm nắng. - Nhân viên phục vụ khá ổn, lần trước mình vào thì nhân viên có vẻ thái độ không tốt. Sau khi phản hồi thì quán có vẻ đã điều chỉnh thái độ nhân viên. - Đồ uống ngon và giá phù hợp. - Có chỗ để xe cho khách thoải mái. Tóm lại Chạm là điểm đến khá hay ho cho mọi người :)