Giới thiệu
- Địa chỉ: 24/45 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cây Sung Quán Nướng
[Món ăn] - Quán Ăn Cây Sung Quán Nướng
[Món ăn] - Quán Ăn Cây Sung Quán Nướng
[Món ăn] - Quán Ăn Cây Sung Quán Nướng
[Món ăn] - Quán Ăn Cây Sung Quán Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ra HN là mình ghé đây ăn liền, vẫn là các món quen như gà quay, bún xào cá mặn với cơm chiên và rau luộc. Lần này quán lên món khá chậm luôn. Tuy nhiên chất lượng thức ăn vẫn ngon lành và quán rất đông nữa là khác. Còn 2 dĩa dồi rán nữa mà mình quên chụp mất rùi. 8 người 80k cũng khôbg quá đắt nè.
-
Quán này nằm ở khu hoàng mai, từ nhà mình lên thì đúng là xa tít tắp lự luôn ý may có nhà bác ở đây xong hôm mấy ông rủ nhau đi uống bia thì cho đứa cháu này xách dép theo cùng Quán đông, phải nói là đông lòi kèn luôn. Phải đặt chỗ trước thì phải may ra đến nơi mới có chỗ ngồi luôn ý. Không gian quán that ra cũng bình thường nhưng nhìn vào mấy lu thịt nướng xong mùi các thứ các thứ bốc lên thì phải gọi là cào xé tâm can =)) Các món ăn ở đây đều nướng, thịt tưoi và juicy cực kì luôn đã thế lại còn nóng hổi. có món gà nhồi với cá nướng mình rất thích tóm lại hương vị ngon cực ý Lên đồ chậm, quán đông lắm mà. Được cái cả chủ cả nhân viên đều nhanh nhẹn xởi lởi Giá cả nếu ăn cho ngon chắc tầm 150k 1 người là ổn
-
Quán đông, đồ ăn bình thường chẳng có gì gọi là xuất sắc.nhưng nhân viên thì cậy quán đông và sinh chảnh chó. Gọi đồ thì k đứng chờ quá 1ph cho khách gọi xong món.còn k có menu gọi đồ toàn gọi với. KHÔNG BAO GIỜ quay lại
-
Đồ ăn ở đây khá là ngon <3 ăn từ hồi sinh viên trẻ trâu đến giờ. Lần nào tụ tập chè chén là lại lôi nhau ra đây. Quán đông nhưng là vì ngon nên đông :))
-
Thấy review tốt lại gần chỗ làm nên mọi người kéo nhau đi chén thử. Bọn mình tới sớm lúc quán còn vắng, tầm mới hơn 11 giờ trưa một tí. Vì cả nhóm đi ăn ở gần công ty khách hàng nên muốn lên tầng 2 cho kín đáo tránh gặp người quen. Thế nhưng từ nhân viên phục vụ đến chủ quán đều không cho tụi mình lên với lý do giờ quán còn chỗ ở tầng dưới ko cho khách lên tầng trên ngồi??? Sau một hồi khăng khăng thì họ nhượng bộ bọn mình lên tầng trên, nhưng mới lên đến nơi mở được cái cửa chưa kịp bật quạt bật điều hòa gì thì có một bác gái chạy ra mắng sa sả là không cho ngồi ở đây, còn sớm thì xuống dưới mà ngồi, nhóm ngồi đủ có 2 mâm tốn điện bật quạt bật điều hòa??? Ko biết là bác ấy mắng bọn mình hay mắng nhân viên đi ngay sau bọn mình, nhưng dù là mắng ai thì cũng đều là để khách nghe thấy là đã k thích rồi. Nhân viên thì chảnh chó, nói chuyện với bọn mình cộc lốc, chả có tí tôn trọng nào. Nói tóm lại chưa ăn được miếng nào đã khó chịu. Thái độ k tốt nhưng đồ ăn ngon còn đành, đằng này đồ ăn cũng khó chịu cơ. Đồ nướng nguội ngắt. Lòng dồi và gà ăn bình thường. Sườn còn đậm đà ngon hơn tí. Cá nướng bị tanh. Ức nhất là gọi 2 đĩa cơm. Thử một miếng thì bị sống, thế là gọi nhân viên ra yêu cầu đổi lại. Một lúc sau mang ra đĩa cơm nguội ngắt y như kiểu nãy bê xuống xong giờ lại bê lên, chả có dấu hiệu gì về việc được nấu lại cả. Giá thì thấy bảo rẻ nhưng cũng rẻ lắm đâu? 8 người ăn hết 1 củ rưỡi mà rõ chán đời. Kết, không bao giờ quay lại.