Giới thiệu
- Địa chỉ: 105C3 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cây Khế - Tào Phớ & Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cây Khế - Tào Phớ & Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cây Khế - Tào Phớ & Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cây Khế - Tào Phớ & Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Cây Khế - Tào Phớ & Đồ Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ơ 500 ae placevietnam cho mình hỏi là mình có vào nhầm hàng k? Nhìn nó k giống ảnh các bạn chụp. Mà chỗ này đề biển 105C3 mà?! 😭 Mình thấy quán này nằm bên cạnh quán Bún đậu Nghĩa Tân. Mình ăn tào phớ cốt dừa trân châu và tào phớ thập cẩm. Dừa khô được để riêng. Tào phớ mình thấy ăn cũng ổn mà cũng k đặc sắc lắm. Phần nước đường cốt dừa thì ngọt vừa, ăn mát, thơm và ngon. Trân châu là loại trân châu trắng có dừa bên trong ăn dai và hợp kiểu mình. Ngoài ra trong bát phớ còn có dừa tươi ăn khá ngon. Dừa khô được để riêng, ăn ngọt và cũng rất hợp nữa. Ngoài ra quán còn có mấy món ăn vặt, có chè có trà sữa nữa. Quán ngồi vỉa hè hơi nóng, bàn ghế tre gỗ gì đó trông sạch sẽ. Nhân viên ngoan, nhiệt tình và chu đáo Giá cả khá rẻ. Chỉ 10k 1 bát phớ
-
Thực ra lúc đầu là mình định ăn cái quán tào phớ ở nghĩa tân là cái quán ở 106C2 hay sao ý mà thấy placevietnam ghi 105C3 xong vào đúng quán cây khế nhìn cứ là lạ. Vì trên hình chụp của placevietnam không giống lắm vs quán này =,( cuối cùng về nhà đọc bình luận của mọi người mới biết là đến nhầm hàng nhưng dù sao cũng review 1 chút 😇 Tào phớ ở đây ăn cx khá ngon. Hơi nhạt 1 chút (chắc do m ăn ngọt nhiều) 😅 1 bát thập cẩm m gọi là 10k Caramel thập cẩm ăn cực ngon. Thích nhất là caramel, có hạt phúc bồn tử ăn giòn giòn ngọt ngọt😋 rất thích >< 15k Nhân viên phục vụ khá tận tình, hiếu khách. Quán trang trí khá đẹp hầu như là trang trí bằng đồ thủ công hay sao ý? Ncl ăn khá được
-
Đồ ăn vặt ở Nghĩa Tân này nhiều vô kể, thấy được review bởi bạn đến đến ăn thử thì khá thất vọng. Chỗ ăn uống khá bẩn, hôm đấy bên cạnh bọn mình còn có cả một bịch rác to đùng chẳng thấy ai dọn. Đây là tào phớ caramen bọn mình gọi 3 bát hết 48k chất lượng thì không ngon cũng chẳng dở cứ kiểu tầm tầm, được caramen ổn hơn một tẹo chứ mấy đồ bên trong thì chịu khá khó ăn đặc biệt là dừa khô, thực sự hắc vô cùng. Nói chung là rất khó để mình quay lại lần nữa. Cái gì cũng phải đáng đồng tiền bát gạo chứ.