Giới thiệu
- Địa chỉ: 80 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 38 288 494 - 0934 221 970
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
- Số điện thoại: (024) 38 288 494 - 0934 221 970
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cây Đa Cafe - Hàng Nón
[Tổng hợp] - Cây Đa Cafe - Hàng Nón
[Tổng hợp] - Cây Đa Cafe - Hàng Nón
[Tổng hợp] - Cây Đa Cafe - Hàng Nón
[Tổng hợp] - Cây Đa Cafe - Hàng Nón
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ở vìa hè, ngay đầu ngã rẽ giao giữa Hàng Nón với Đường Thành. Chỗ này lưc nào cũng đông tấp nập ấy 😂. Mình thấy phía bên kia đường cũng có quán sữa chua dẻo như thế nhưng ko đông bằng quán này. Sữa chua có nhiều vị lắm nhưng bọn mình gọi vị cacao. Mùa hè mà ăn cái này chắc thích mê, lạnh buốt não luôn, bảo là sữa chưa dẻo những cũng không dẻo lắm đâu, những viên sữa chua được đóng cục xắt ra hơi khó vì kha khá cứng, ăn vào thì lạnh tê người. Kiểu lạnh quá nên mình cũng không biết cảm nhận vị như thế nào 😂😂 Quán đồng giá toàn 25k/cốc. Thích hợp đi nhóm bạn chơi trò chuyện hàn huyên. Nhưng mà chỗ để xe cũng hạn chế vì cũng có nhiều quán xung quanh mà đông thì ko còn chỗ để xe ý.
-
Sữa chua dẻo cacao với blueberry nà. Sữa chua ngon lắm, ca cao bên trên cũng nhiều. Hơi bất ngờ vì mình đi sáng thứ 2 nhưng mấy hàng sữa chua đều đông nghịt người luôn. Sữa chua dẻo là sữa chua đông cắt khối, ăn dẻo dẻo hơn sữa chua đá một tí thoai nha. 2 loại thì mình thấy nên thử sữa chua ca cao hơn, còn sữa chua blueberry binh thường quá ko có gì đặc biệt hết. Ăn cũng ngon lắm, sữa chua không phải kiểu tan trong miệng mà hơi giống ăn jelly, cộng với cảm giác lạnh lạnh siêu đã.
-
Lâu lắm rồi mới ăn lại món này, quán này có vẻ nổi nhất phố, đông người ăn. Mình có gọi thử vị chanh leo với ca cao. Nhìn có vẻ đầy đặn nhưng chỉ có ít sữa chua ở trên còn dưới toàn đá. Sữa chua dẻo dẻo chua chua, không bị quá ngọt, chanh leo là nguyên chất chứ không phải siro nên mình rất thích, cacao thì vẫn là milo thôi, bột bột ăn với sữa chua cũng hay hay. Lâu lâu ăn lại chứ 25k/cốc hơi đắt nhưng trên phố thì cũng chịu vậy. Quán có chỗ để xe rộng rãi, bác chủ quán nhiệt tình, hiếu khách.
-
Nếu bạn đang chán ngán với sữa chua truyền thống thì thử sang sữa chua dẻo cũng khá là hay ~ Sữa chua cắt miếng vuông nhỏ nhỏ, ăn không mềm nhũn mà dẻo dẻo dai dai đúng như tên gọi Phía trên có phủ một lớp cacao, tính ra thì lớp bột này khiến món ăn thêm vị, nhưng mà dạng bột cũng hơi dễ sặc.. Ngoài ra thì có thể gọi thêm topping như trân châu... tùy khẩu vị nữa. Giá cả hợp lý, phù hợp với chất lượng Không gian hơi chật chội, cũng khó mà đòi hỏi với vị trí của quán ở khu Phố Cổ
-
Thấy món này dạo này hot quá nên cũng phải đến ăn thử xem sao. Hôm mình đi ăn trời hơi lạnh, ăn cái này xong lạnh đến tận óc luôn. Mình gọi 1 sữa chua cacao và 1 sữa chua bặc hà. Nói chung vị cũng khá ngon, sữa chua giống kiểu sữa chua nhà tự làm và cho thêm bột cacao và siro chanh leo. Quán còn nhiều vị khác. Tiếc là ko có hoa quả tươi nữa thì sẽ ngon hơn á. Quán ngồi ngoài vỉa hè, phục vụ khá nhanh và sạch sẽ. Mình ko nhớ giá lắm nhưng nói chung là rẻ thôi.