Giới thiệu
- Địa chỉ: 431B Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Caramello - Caramen & Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Caramello - Caramen & Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Caramello - Caramen & Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Caramello - Caramen & Đồ Ăn Vặt
[Tổng hợp] - Quán Ăn Caramello - Caramen & Đồ Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình cũng biết Caramello một thời gian rồi mà bây giờ mới qua thử được. Mình có gọi chè xoài và caramen trân châu cốt dừa. Chè xoài thì có tầng thạch xoài tươi ở bên dưới và bên trên là nước cốt dừa. Món này mình ăn cũng thấy khá ngon, kiểu mềm mềm thơm thơm nhưng hơi bị đơn điệu, kiểu mình thích có tí trân châu nữa thì ngon ấy. Caramen trân châu cốt dừa thì có cả trân đen và trân châu trắng to nhân dừa hay ăn ở mấy quán chè ấy, caramen cũng khá ổn, mềm mịn và thơm. Cốt dừa ở đây không mịn lắm nhưng nói chung tổng thể ăn vẫn khá ok và sạch sẽ nữa 💰Chè xoài 12k, caramen trân châu cốt dừa 15k
-
Bên mình đặt mua về, đây là ảnh thật, cốc quá ít luôn, 1 nửa cốc. Nem chua 1 suất trong hình là 6 chiếc nhưng thực tế có 5 chiếc. Khoai tây 20k/suất chắc dc nửa củ khoai.
-
Chiều nay tôi đưa bé Nhi đi mua sắm đến mệt phờ, về đến đường Trần Khát Chân thì con bé 5 tuổi mệt và khát quá tôi bảo mẹ cho con đi uống trà sữa nhé. Nó bảo chứ: không, đi Caramello, ừ thì Caramello, con thích thì đường vòng ra đấy hơi xa mẹ cũng đi. Mà đúng là quyết định sáng suốt thật các bố mẹ ạ. Đến đấy ăn bao nhiêu thứ vừa ngon, vừa nhanh gọn lẹ sạch sẽ. 2 mẹ con xơi Caramel, khoai tây chiên, Caramen trân châu cốt dừa, tào phớ, Chè sầu riêng. Xong con bé còn xin mẹ mua về cho anh Caramel và phô mai que nữa, đúng là được ăn được gói mang về mà tổng tiền 108.000 không đâu ngon bổ rẻ bằng nên mình cứ khơi khơi khen với người bán là chị thích chỗ này lắm và chắc chắn còn quay lại dài dài.
-
Trong cty tụi mình có 1 nhóm chuyên ăn hàng trong đó có mình. hehe. Cứ chiều chiều là mấy cái dạ dày nó lại biểu tình là chị em lại rủ nhau order 1 quán mới mới nào đó. Tụi mình gọi bánh sandwich pho mai nhân thịt giá 10k/1 chiếc thì phải, bánh bé lắm ý ăn thực sự là không bõ đâu được cái cũng ngon, vỏ mỏng giòn. Nhân bên trong khá đầy đặn. Bánh ship qua deli khi tới tay mình đi 1 quãng khá xa nhưng cũng ko bị nguội lắm (kết deli quá) Nói chung là lần sau sẽ thử những loại ăn vặt khác xem thế nào.
-
Ngại ra ngoài ăn nên kiếm cái gì đó lót bụng buổi tối tại cơ quan qua deliverynow. Kiếm được quán ăn vặt này có bánh sandwich nên đặt thử. Bánh ăn cũng tạm được. Nhân hơi ít được cái ship đến nơi vẫn ấm và giòn. Ăn 4 miếng này vẫn chưa đủ no nhưng nếu để cho bữa sáng thì phù hợp hơn nhiều. Làm thêm cốc socola nóng là ấm cái bụng trong mùa đông lạnh lẽo này. Còn nhiều món ăn vặt khác lần sau mình sẽ thử. Giá cả hợp lý, shipper nhanh nhẹn, nhiệt tình.