Giới thiệu
- Địa chỉ: 179 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cảo - Dimsum Đường Phố - Phố Huế
[Thực đơn] - Quán Ăn Cảo - Dimsum Đường Phố - Phố Huế
[Thực đơn] - Quán Ăn Cảo - Dimsum Đường Phố - Phố Huế
[Món ăn] - Quán Ăn Cảo - Dimsum Đường Phố - Phố Huế
[Món ăn] - Quán Ăn Cảo - Dimsum Đường Phố - Phố Huế
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa nọ có cô bé bạn thân thấy quán nè mới mở nên dắt mình đi lunn ☺️ Đây là quán chuyên đồ Dimsum nháaa ❤️ Gọi là "quán" cũng đúng vì nhỏ bé tí xíu lunn ấy. Khác hẳn với các nhà hàng Dimsum thường rất sang trọng (Furong hua, Long Đình, King Long,..) thì quán này lại bé tí hon, có quầy hấp đồ bên ngoài còn trong nhà thì chỉ ngồi được 6 người là full quán lunn rồi 😅 Quán đc trang trí màu vàng nên trông rất bắt mắt náaaa ! 😍 ❤️ Cô bé bạn mình bảo, đi ăn Dimsum thì chỉ có gọi buffet mới no thuiii. Thế là 2 đứa gọi 2 suất buffet lunn. Mình thì k để ý menu lắm, nhưng hònh như menu chia ra làm Món hấp, Bánh bao,.. Buffet thì sẽ đc chọn toàn bộ Món hấp nháaa ^^ - Trong chỗ đó thì có vài loại như: Bánh xếp, Bánh nhân tôm, Há cảo, Bánh nhân ngô, Bánh nhân hẹ,... Mình chỉ nhớ đc có từng ý thôi vì đó là những món ấn tượng nhất mà mình có gọi lượt 2, thậm chí lượt 3 như Há cảo ☺️ =))) Bánh nhân tôm ăn k cảm nhận vị tôm lắm. Bánh xếp thì hơi giống bánh bột lọc 😅 À có bánh nhân ngô ngon nè 😍 Nước sốt của quán kiểu đặc đặc màu cam đỏ. K chuẩn lắm 🙄 Ngày xưa mình ăn bên TQ là nước tương chứ kfai sốt đâuuu 🤕 Đc cái các loại bánh, há cảo đc cho vào nhưnzg cái lồng hấp xink xink rùi cho đầy vào 1 mẹt đẹp lắmmm ❤️ - Đồ uống thì prefer Trà đá hơn nhg chắc hôm í mới mở nên các bạn í chưa kịp có Trà đá chỉ có Hồng trà thôi 😂 ❤️ Giá buffet: Có 69k/1 người thui nàaa 💪🏻
-
Đồ ăn bị chua như đồ cũ để lâu ngày. Hỏi nhà hàng hết món gì để gọi thì thông báo còn đủ hết, sau khi order xong thì lại báo món đấy cũng hết. Chỉ ăn 1 lần và sẽ ko bao giờ quay lại
-
hôm nay tầm gần 10h nhà mình đi ngang qua cảo phố huế tiện ghé vào ăn thử, nói thật là nó rất 😂😂😂 lúc đầu nhà mình hỏi nhân viên là có còn bán không, thì bạn gái nhân viên đại khái là đang ăn ăn nhai nhai cái gì chưa kịp nuốt thế là cứ nhìn nhìn mình, vỗ vỗ ngực và tiếp tục nhai và không trả lời 😂😂😂 trong lúc bà đang nhai thì nhà mình hỏi có ngồi đc trong nhà k, thì bà vẫn xua tay vỗ ngực rồi đưa ghế ra bảo ngồi ngoài vỉa hè. lúc sau bà nuốt xong rồi chắc tự nhiên thấy tâm tình thoải mái nhẹ nhõm hay sao lại gọi gọi bảo vào nhà ngồi 😂😂😂 đồ ăn thì có xíu mại tôm thịt ăn cũng tạm, có há cảo nhân tôm và há cảo thịt thì toàn thấy bột là bột 😂 bánh bao xá xíu thì cứng, bền và vững chãi như ngũ hành sơn 😂 nhân xá xíu ở trong thì dã man khô chả thấy tí sốt nào như những chỗ dimsum khác 😂😂 thôi thì tiền nào của nấy huhu bảo bạn nhân viên cho xin ít giấy xong bạn đi vào đem ra 1 tờ... vâng là 1 tờ ạ trời ơi nhà tôi đi 3 người ki bo lắm cũng phải cho 3 tờ chứ huhu 😂😂😂 đúng là xin ít giấy thì cho ít giấy luôn 😂😂😂 rót tương với tương ớt cũng được có tíiiii tiiii chấm vài miếng là hết 😂😂😂😂😂 thôi hẹn không quay lại lần sau 😂 trải nghiệm thú vị