Giới thiệu
- Địa chỉ: Thanh Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Canh Bún Cua, Bún Đậu, Sứa Đỏ - Phố Thanh Hà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Canh Bún Cua, Bún Đậu, Sứa Đỏ - Phố Thanh Hà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Canh Bún Cua, Bún Đậu, Sứa Đỏ - Phố Thanh Hà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Canh Bún Cua, Bún Đậu, Sứa Đỏ - Phố Thanh Hà
[Tổng hợp] - Quán Ăn Canh Bún Cua, Bún Đậu, Sứa Đỏ - Phố Thanh Hà
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán tềnh toàng, mấy cái bàn ghế nhựa thôi nhưng đông khách lắm, giờ cao điểm mà đến ăn là phải nhanh gọn còn lấy chỗ cho người khác vào ngồi. Món canh bún không cần chan ngập nước dùng lên bún, chỉ dưới một ít canh cua lên thôi nhưng bát bún vẫn nóng hổi. Chắc vì số lượng nước canh ít hơn mà chất lượng cua được tăng lên hay sao ấy, nước dùng đậm đà, nhiều gạch cua và thơm mùi dấm bỗng. Mình thì mình rất ghét việc cho thêm tóp mỡ được phi với hành khô vào bát, chỉ ước gì người ta phi hành riêng rồi bỏ vào thôi. Còn phần lớn mọi người thì lại rất kết cái tóp mỡ này, mình đi ngược thời đại vậy sao?
-
🍉Quán nằm trong chợ Thanh Hà đoạn ngay gần với Ô Quan Chưởng,ngay đầu ngõ có 1 hàng nữa cũng bán sứa biển nhưng mà chỉ có hàng này mới có canh bún thôi nhé 🍉-quán bé tin hin chỉ gồm 1 bàn chế biến đồ với cho khách ngồi luôn với thêm 2-3 bàn nhựa nữa thôi - chỗ ngồi ko đc sạch sẽ cho lắm,nhìn vào chỗ chế biến trong nhà cũng thấy lộn xộn với mất vệ sinh lắm 🍉-vì ở trong chợ nên cũng hơi đông đúc,ồn ào,mình đi tầm 4 rưỡi chiều còn có loa phường bật ngay sát đấy nữa,inh tai kinh khủng 🍉-canh bún giá chỉ từ 15k,giá quá rẻ ở khu phố cổ mà 1 bát cũng được nhiều. Ăn thì cũng no bụng đấy nhưng mà thực chất chỉ có bún (loại trần kĩ cho sợi to trương phồng lên trên mặt nước sôi),rau cần với thật nhiều hành khô,đúng 1 miếng tóp mỡ và được rưới lên trên 1 chút nước riêu cua cho xâm xấp bún 🍉-nghe đơn giản là thế mà ăn cũng ngon phết,ngồi viết rv mà lại thấy thèm :)) Bạn nào thích ăn thì mình nghĩ nên thử tại nhà vì cũng dễ làm, chứ ăn ở đây mình thấy ko đảm bảo vệ sinh với chật chội lắm 🍉 à đồ gọi thêm ở đây đồng giá 5k nhé,thêm giò,thêm hành,thêm hộp mua về đều 5k nha. được cái giò ở đây ăn cũng khá hay ho,hành phi là hành khô xịn chứ ko phải mấy loại hành rởm đâu :))
-
Quán như là 1 ngõ của đường hàng chiếu, nằm ngay cạnh ô quan chưởng luôn, có lần mình đi lạc vào trong đây, xong lại thấy có treo canh bún có 15k nên phải vào ăn thử ngay và luôn :)) Quán là một quán vỉa hè, chỗ ngồi cũng đc 2-3 bàn, ko thoải mái lắm vì ngõ khá là nhỏ, bên trong có một gian bé bé để chế biến thì nhìn hơi bẩn :'( Ấn tượng đầu tiên của mình là bát rất là to, mặc dù 15k thôi nhưng ăn no căng, mình cứ nghĩ chỉ đc ít ít thôi. Sợi bún khá là kì diệu vì nó to hơn bình thường, trong bát chỉ có ít hành khô, bún, canh cua, rau cần nhưng ăn rất là ngon và ấn tượng, đặc biệt là no :)) Chị chủ quán phục vụ nhanh gọn lắm, vì món ăn làm cũng dễ
-
Chắc tại ăn Nguyễn Siêu ngon quen rồi nên hàng này mình thấy khá là chán (thực ra là bt nhưng chán so với hàng kia). tóp mỡ, nước dùng và giò ăn kèm đều kém hơn. giá cũng xêm xêm. nói chung ăn cho biết chứ Nguyễn Siêu vẫn số 1 :))
-
Quán canh bún mình hay ăn từ hồi bé. Quán này nằm giữa ngõ chợ Thanh Hà. Ngõ chợ đông lại chật nên chỗ để xe khá hạn chế. Không gian lụp xụp, bé tý ấy. Nền đất bẩn, nhiều giấy rác. Muốn ăn thì đi tầm 10h hoặc đầu giờ chiều sẽ đỡ đông hơn. Mình thích ăn ở đây hơn bên Nguyễn Siêu. Một bát 15k siêu nhiều cả rau lẫn bún, hành khô cho kín bát, ăn xong no căng. Thêm giò cộng thêm 5k, nhưng mình không thích ăn giò nên gọi bún rau thôi. Sợi bún nóng hổi, không cẩn thận là bỏng miệng. Rau muống, rau rút ăn ngon lại mát mát. Hành khô, tóp mỡ nhiều tràn trề. Cho tý dấm tỏi vào là đi bay cả bát.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này