Giới thiệu
- Địa chỉ: 61 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe YiFang - Taiwan Fruit Tea
[Tổng hợp] - Cafe YiFang - Taiwan Fruit Tea
[Tổng hợp] - Cafe YiFang - Taiwan Fruit Tea
[Tổng hợp] - Cafe YiFang - Taiwan Fruit Tea
[Tổng hợp] - Cafe YiFang - Taiwan Fruit Tea
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Quán decor đẹp. Hôm mình đến là buổi chiều nắng vàng (nắng gắt), quán hai mặt tiền xung quanh là cửa kính nhận tràn trề ánh sáng. Mỗi tội điều hoà chạy yếu 😭 - Hôm tới mình thử 2 loại nước. +Sữa tươi mía 50%Sugar + trân châu. +Nước hoa Hibiscus vị quất + trân châu. (Trà này mới chưa có trên menu) - Sữa tươi mía: Đây là dòng sữa tươi pha cùng với nướp ép mía. Uống cảm giác như đang uống nước mía vậy đó =))) nhưng thế nào nhờ pha cùng sữa (và đã giảm đường) mà nó lại tránh được cái cảm giác ngọt gắt mà nước mía hay mang lại. Nói chung là uống cũng hay hay đó, thơm thơm. Bạn nào thích uống nước mía thì nên thử loại này, kết hợp ko vô duyên như mình tưởng 🤣 Mình thì trước giờ chưa bao giờ thích nước mía, nên uống thử và ghi nhận vậy thôi👍🏻 - Nước hoa Hibiscus vị quất: Lúc mình order thêm trân châu, bạn nvien đã giải thích trước rằng dòng này là trà đặc biệt, nên không plus thêm loại topping nào để giữ vị trà, nếu mình muốn gọi thêm trân châu thì bạn ý sẽ cho ra ngoài và khi nào mình uống thì mình cho vào. Mình ok. Đến lúc nhận thì cốc Hibiscus đó được cho sẵn trân châu luôn rồi 🤣 (Ừ thì đằng nào đến lúc uống cũng đổ vào mà nhề). Cảm nhận của mình là trà này ngon. Thơm, rất giải khát, nhưng chua nhé! Bạn nào không uống được chua thì đừng nên thử. Chua rõ luôn. Quất mà, vẫn thấy cái vỏ quất nó nổi trong cốc 🤣 Về trân châu, trân châu ở đây là trân châu mini, có bạn không thích nhưng mình lại thấy rất dễ hút, bạn nào thích nhai thì cảm giác nhai nó ko đc đã như cái trân châu thường =))).Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Mình rất thích uống sữa tươi trân châu đường đen ở đây. Mặc dù có hơi ngọt cả trân châu lẫn sữa nhưng trân châu được cái là cực mềm ❤️🖤 cá nhân mình thấy uống bên The Alley chính gốc chân trâu lại bị cứng và giá thì còn đắt hơn.
-
Mình có khẩu vị hơi khác người nên rất nhạy cảm với đồ ngọt, đúng là STTCDD của YiFang rất ngọt với một người như mình nhưng được cái sữa tươi và trân châu rất ngon. Trân châu nhỏ nhai k sướng miệng lắm nhưng cái cảm giac hạt trân châu nó không bị “rởm” như một số hãng có trân châu dai như cao su khác. P/s: Đi lúc mưa đc tặng 1 trong 3 đồ uống trà + sữa tươi nha các bạn 😂😂
-
Yifang cơ sở bà triệu hơi bé nên tầm tối mình lên là đông kín chỗ. Tầng 1 là điều hoà nên mọi ng tranh nhau ngòii tầng 2 là view ngoài trời. Mình uống sữa tươi trân châu đường đen cảm giác ban đầu là ổn về sau thấy hơi nhớt. Trân châu dạng viên tròn nhỏ nên hút cứ trôi tuột :)) k nhai được Nước mía yifang uống hơi giống omai=)))) Trà hoa quả uống cũng tạm ổn không có gì đặc sắc lắm. Quán làm rất xịn về bao bì và cách deco quán ưng hết cả mắt
-
Lượn lờ placevietnam thấy có mã lại ngay gần nhà nên order về để uống Mình có thói quen gọi nhiều đường + vừa đá để về đến nhà tan hết là vừa vị. Lần này quán khá gần nhưng vì quen nên vẫn đặt như vậy thành ra ko đc mát lắm ~~ nhưng là lỗi của mình nên ko sao. Cảm nhận ban đầu là uống hơi nhạt xíu thôi nhưng vẫn ổn (mặc dù gọi 130% đường), nhưng vì gọi vừa đá nên phải để 1 lúc cho đá tan ra uống cho mát thì ôi thôi, nhạt toẹt, nhạt đến mức khó tả, chẳng lẽ lại cho thêm nước đường vào uống Chân trâu bé nên nhai ko đc sướng miệng cho lắm với luộc hơi quá nên bị nhũn thành ra cốc trà sữa ko ưng tí nào luôn Chồng mình thì uống trà hoa quả với thêm thạch nhưng mà cũng ko hợp vị, túm lại là quá nhạt, k có vị gì hết cho 2 cốc trà mặc dù được khuyến mại nhưng cũng cảm thấy k xứng đáng 😢 Chụp mỗi 1 cái vì quên xừ mất 😂