Giới thiệu
- Địa chỉ: 3C Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Vui Studio - Working Space
[Tổng hợp] - Cafe Vui Studio - Working Space
[Tổng hợp] - Cafe Vui Studio - Working Space
[Tổng hợp] - Cafe Vui Studio - Working Space
[Tổng hợp] - Cafe Vui Studio - Working Space
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được bạn bè giới thiệu nên biết đến Vui. Đường vào khá dễ tìm. Tuy nhiên điểm gửi xe lại ở Lý Nam Đế phải đi bộ 1 đoạn tùe chỗ gửi xe vào quán. À mà cũng không hẳn là gửi :))) để xe ở đó phải khoá cổ vào. Mình cẩn thận khoá luôn chữ U. Xong thì cứ thế mà ra lấy xe thôi. 👣 Bước vào Vui đầu tiên ấn tượng bởi không gian rộng và thoáng, các thiết kế đơn giản thôi nhưng đủ để tạo điểm nhấn cho khách. Tầng 1 rộng. Có 2 phòng bên ngoài và bên trong. Ở Ngoài mình thấy có bầy quần áo và sổ sách để bán. Cốc và có cả thiệp hay sao ý. Nhìn cách trang trí mới lạ khá hay. Tầng 2 thì phòng bé hơn. Nhueng có cả không gian ngoài trời. Tuy bé hơn nhưng điều hoà lại không mát bằng tầng 1 :)) ngồi buổi chiều sẽ bị đúng hướng nắng hắt vào nên nửa căn phòng sẽ bị chói và nắng. 🍹 Menu khá nhiều đồ. Giá cả dao động từ 35-70k. Mình 1 trà đào và 1 caramel macchiato. Trà đào vị ok cũng không đặc biệt lắm. Caramel macchiato thì vị hơi nhạt, không rõ caramel lắm chỉ hơi ngậy 1 chút thôi. Mà đây là đồ nóng nhưng lại không có ống hút dành cho đồ nóng. Mình ngồi tầng 2, có 1 bàn để các đồ: đường, ống hút, nước lọc, 1 máy play nhạc có thể tự chọn nhạc. ✔️ Mình thấy không gian trong nhà hay ngoài trời đều đẹp hết:)) lên ảnh cũng xinh luôn:)) chụp trong nhà hay ngoài cũng đủ ánh sáng không bị tối. Nói chung là thích Vui :))
-
Không gian quán caphe lạ mắt nằm trên phố Tống Duy Tân, ở đây decor rất lạ được trang trí bằng tinh dầu nước hoá hoặc các loại cốc hay xà phòng handmade rất thơm, quán có 2 tầng mà mỗi góc lại trang trí kiểu khác nhau nên sống ảo quá tuyệt. Đồ uống giá cả cũg như các quán khác và nước uống cũng bình thường tạm ổn.
-
Lần nào tâm trạng 1 xút cũng muốn qua đây, quán cf nho nhỏ với những thứ xinh xinh nằm trên phố Tống Duy Tân. Nhìn bên ngoài ko nghĩ là sẽ có nhiều góc xinh thế, quán bày đủ thứ từ cốc đến nến, tinh dầu, thứ gì cũng đáng yêu muốn khuân hết về nhà. Mình gọi trà đào, vị ổn ko quá đặc biệt, nhưng bạn mình gọi loại gì đó ko nhớ tên có vị hơi cay cay rất lạ, lần sau đến Vui mình chắc chắn sẽ thử. Các tín đồ của sống ảo muốn có những con ảnh nghệ thì ko nên bỏ qua quán cf này nhé 👌
-
Rất chán Menu thì không có gì Chỗ gửi xe không có, đã đi gửi xe cho khách ở chỗ khác mà vẫn để khách phải tự đi lấy xe Sẽ không bao giờ quay lại chỗ này nữa
-
Mình đến đây vào một ngày mưa gió. Bảo vệ khá ân cần, dắt và giữ luôn chìa khoá xe của khách. Vào đến bên trong thì không gian tầng 1 là studio trang trí rất đẹp, thoáng lạ mắt với nhiều đồ xinh, mình ngại nên không chụp tầng 1. Mình lên thẳng tầng 2, bạn nhân viên chỉ đường lên xong đi được nửa cầu thang thì bạn ấy gọi với lại yêu cầu order tại quầy. Menu thưc sự chả có gì, không biết gọi gì nên mình gọi một nâu và một nước chanh. Giá khá chát. Trên tầng 2 chỉ có một phòng khá rộng, rất yên tĩnh, có hiên ngoài mái che nhìn xuống đường. Decor xinh xắn nhiều góc sống ảo, cũng có xofa cho bạn nào thích ngồi lâu. Wc sạch sẽ. Nhưng nhìn chung không có gì đặc biệt cả mà giá đồ uống đắt.