Giới thiệu
- Địa chỉ: 4 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Ucha Your Tea - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Ucha Your Tea - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Ucha Your Tea - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Ucha Your Tea - Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Ucha Your Tea - Trà Sữa Đài Loan
Vị trí
Đánh giá
-
-
_Vị trí: gần vincom bà triệu, nằm bên tay trái, quán hơi bé nên các bạn nhớ để ý k đi qua mất _Không gian: quán nhỏ, k có chỗ ngồi bên trong mà chỉ có ngồi vỉa hè, bên trong là chỗ pha chế rồi nên mình take away _Trà sữa: menu ít loại, tầm 6-8 vị trà sữa thôi, topping cũng k có nhiều, mình thử chân châu thì thấy k ngon lắm, kiểu hạt nhỏ chứ k phải hạt to như các quán khác. Vị trà thì bình thường, k thơm và đậm vị. Hồng trà k giống như bt :)))) còn scl thì mình k thử nên k biết
-
Đợt mình mua là đợt đó thấy hot hot Ucha Ucha các kiểu gần Royaltea mà lại ngon rẻ hơn nhiều so với đối thủ. Với một con nghiện trà sữa như mình nghe thấy lời đó ko thể nào ko đi rồi :))) Hôm đó mình qua là tầm đầu giờ chiều mua take away, đợt đó là chuẩn bị tết mua mag đi làm móng để uống :)) Trời ơi đúg là kiểu hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Cứ hí ha hí hửng đi nhanh đến quán làm móng để đc bóc tem cốc trà sữa vậy mà uống hơi đầu tiên tâm trạng trùn xuống mất cả cảm hứng ngồi chờ làm đẹp ..hazz đã thế hôm đó uống đc có 1/3 cốc cố mãi cũng ko uống đc thêm :(( Mấy chị ở đó còn ord Mr.Goodtea đúng tủ của mình nữa chứ :(( Thề lúc đó mà ko vì cốc trà sữa với ăn sáng rồi nên ngag thì mình cũng xin làm thêm cốc mr.goodtea nữa nhưng thôi dặn lòng nhịn :( Uống gì đâu mà nó giống như đợt mình uống ở Chattime ý. Chán vô cùng.
-
Mình chắc thành fan ruột của ucha mất rồi 🙄 Hầu hết các vị của ucha mình đều đã uống qua (trừ trà gừng) - Vị trí: Ngay gần vincom bà triệu, đi từ Phố Huế rẽ vào Thái Phiên là thấy ngay. Đối diện hàng bánh mì Bami King 🤔 - Trà và Topping của ucha rất ngon. Có rất nhiều topping. Đặc biệt nên thử kem mặn. Kem mặn ở đây có màu hồng pastel, 5k thôi mà được nhiều ú ụ, hương vị thì ngang bằng gongcha luôn. 10 điểm 10 điểm ✨ trân chấu trắng giòn giòn ngọt ngọt, hình trụ trụ khá lạ chứ ko phải hình tròn như bình thường đâu ạ 🤣 - Điểm trừ là Ucha thái phiên chỉ hợp mua mang về thôi vì không có chỗ ngồi đâu 😭 hi vọng ucha sớm làm thành cửa hàng có chỗ ngồi đàng hoàng nhé. À và có rất ít dòng trà nữa 😔Nhưng mà chất lượng vẫn hơn số lượng nhỉ - Nên thử trà nhài, trà socola, trà chanh leo và trà xoài nhé (nhớ thêm kem mặn nữa), rất ngon ạ 😍
-
Menu hơi ít đồ để chọn nhưng chất lượng cũng khá ok nhé ạ ^^ Mình mua 1 hồng trà caramen là loại đồ uống mới của quán thêm kem và 1 trà sữa chocolate giảm 50% đường không đá. Cốc hồng trà caramen mới này rất đáng để thử, uống khá ngon, thơm lắm, thêm chút béo ngậy của kem woaw... 🍻 Trà sữa chocolate cũng khá, tuy nhiên bị ngọt quá dù đã giảm 50% đường. Quán nhỏ, chỉ phù hợp take away thôi, khá tiếc vì mình thích ngồi lại quán hơn. Bạn nhân viên cũng nhiệt tình lắm, lễ phép, mặc dù giọng hơi khó nghe chút.
-
Vị trí: biển hiệu có chữ ucha to đùng nên rất dễ nhìn, phố thái phiên cũng ngắn nên dễ tìm luôn. Hơi xa nhà nhưng gần chỗ học thêm nên cx tiện. Decor: quán bé tí, ko có chỗ ngồi trong nhà chỉ có thể ngồi 1 chút ở vỉa hè, bên trong quán cũng chỉ đủ chỗ để pha chế. Nhân viên: lịch sự nhưng thiếu chuyên nghiệp. Lúc pha chế rất hay quên order của khách mà quán có đông đâu, làm mỗi đơn của mình. Đồ uống: chỉ có size L, mình ko uống hết vì nó ko ngon. Mình gọi hồng trà sữa, vị chẳng ra gì cả. Bạn mình gọi socola thì bảo đậm vị nhưng cũng quá bình thường. Giá cả: tầm 4 mấy k 1 cốc đã có topping. Mình thấy giá này là đắt cho 1 cốc trà sữa chất lượng kém như này. Thực sự cảm thấy khá thất vọng về ucha.