Giới thiệu
- Địa chỉ: 53 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Tuyết Trà - Kem Hoa Tuyết & Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Tuyết Trà - Kem Hoa Tuyết & Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Tuyết Trà - Kem Hoa Tuyết & Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Tuyết Trà - Kem Hoa Tuyết & Trà Sữa Đài Loan
[Tổng hợp] - Cafe Tuyết Trà - Kem Hoa Tuyết & Trà Sữa Đài Loan
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ít sang khu này và cũng là lần đầu nghe đến thương hiệu trà sữa này, thấy cũng lạ lạ. Ấn tượng đầu tiên là quầy oder đồ tầng 1, rất rộng và thoáng, màu tím thủy chung trông nổi trội luôn. Menu to dùng, nhiều món quá quá trời, vỉa hè rộng nên có đứng chờ đồ mang về ko lo bị dẹp hay vướng víu xe cộ Nhóm mình đi họp nhóm nên ngồi phòng tầng 2, mình rất thích cái phòng này vì ko bí bức chút nào, thêm nữa phòng này nói có to to xíu cũng ko bị vọng tiếng, có nhóm bàn bên mình thỉnh thoảng cười đùa xíu nhưng ko thấy ảnh hưởng cho lắm, ngồi cùng phòng nhưng vẫn cảm giác riêng tư, ko láo nháo ji. Mình oder trà đào sữa, giá có 29k, được cái tuy ko note mức đá nhưng ở đây pha rất vừa, ko bị lạnh quá hay nhiều đá như nhiều nơi. Nhân viên cực thân thiện, trêu đùa hài hước
-
Vừa từ quán về. Quán nằm trên đường Trần Quốc Hoàn nổi bật với màu tím chủ đạo. Vỉa hè để xe và nhiều tầng rộng rãi. Mình và nhóm bạn ngồi tầng 3 khu có ghế, tầng 2 là khu ngồi bệt. Không gian rất xinh với những bình hoa và hình ảnh trang trí trên tường. Về thực đơn mình thấy cũng khá phong phú. Giá trà sữa không quá đắt. Chúng mình gọi trà sữa vị kiwi, trà sữa pudding matcha, trà sữa pudding khoai môn và trà sữa hạt nổ việt quất. Nhóm bạn của mình khen vị kiwi ngon, chua chua rất dễ uống. Tuy nhiên có khá là nhiều bọt và gần cuối cốc còn bị cặn. Riêng vị khoai môn và việt quất không được như mình mong đợi. Nó không rõ vị và tạo được ấn tượng. Tuy nhiên thái độ của các bạn nhân viên siêu dễ thương đã bù đắp lại 😍. Nếu có cơ hội sẽ quay lại và thưởng thức các món khác trong thực đơn
-
Vì nhóm mình hợp nhóm ở đây nên lại có món mới để viết review rồi. :) Sau 1 vài lần uống ở đâu thì mình nhận ra trà sữa pudding ở đây là chân ái nhé, nhất là trà sữa pudding trứng hay trà sữa pudding socola ý. vị trà và sữa vừa độ, pudding mềm, thơm ngậy, ngon ngất ngây luôn, :), cả khi pha loại này mình thấy các bạn ý ko cho nhiều đá như loại trà không, nên sẽ đỡ lạnh hơn. Hôm rồi cũng thử cái món gì như đá bào ý, vị dưa vàng, khá khá ngon. Sở dĩ mình nói vậy vì trân châu ở đây mình thất ko ngon lắm. cả trân châu sợi lẫn trân châu tròn, đều quá bình thường. Tầng 2 vẫn là thích hợp họp nhóm, nhưng giờ lỗi nhất là cái âm thanh nó hơi lập lờ, thi thoảng nhạc to quá độ là nhờ nhân viên chỉnh cũng mệt đấy,
-
Hàng trà sữa này ngày nào mình đi học về cũng đi qua, thấy lúc nào cũng vắng khách mà chả hiểu sao tồn tại lâu như thế. Quán nằm đối diện trường cấp 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, tuy nhiên khách thì đa phần là sinh viên mấy trường đại học gần đó chứ k có học sinh NBK. Mình có gọi 1 trà nhài sữa trân châu. Giá 29k thì phải. Cốc cũng thoang thoảng mùi nhài, k thơm đậm như Ding Tea, trà thì k đậm vị mà bị át bởi mùi sữa. Trân châu đen sượng, kiểu như chưa chín. Hơi thất vọng. Bù lại có không gian yên tĩnh, giá rẻ, phù hợp để học nhóm.
-
Mình qua gọi 1 Trà sữa pha lê lục trà thêm trân châu và 1 Latte Thiết quan âm hoa hồng nhung. Lần đầu uống ở đây ngon bao nhiêu thì lần này lại dở bấy nhiêu >…< Cốc trà sữa pha lê lục trà khá là nhạt, trong cốc vốn có topping rồi mà bạn nhân viên không nói nên mình lại order thêm trân châu vô nữa. Sau khi đã chọn xong cốc đầu tiên thì mình mới đắn đo không biết nên gọi gì tiếp theo, phân vân mấy loại liền thì tham khảo ý kiến của bạn nhân viên, đã gạt bỏ hết những gì mà bạn ý nói là hơi khó uống nếu khách không quen vị trà, bạn ấy gợi ý cho mình cốc Latte Thiết quan âm hoa hồng này và mình cũng ok theo luôn, nhưng nó không ngon như mình nghĩ và không ngon như bạn ấy giới thiệu. Vị trà Thiết quan âm thì nó khá nồng nhưng ok vì mình uống được loại đó, vấn đề là vị hồng nhung, nó kinh dị ấy, không phải thơm như bình thường mà mùi nó nồng nặc, ghê người luôn.