Giới thiệu
- Địa chỉ: 103 Ngõ Xã Đàn 2, Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Troll Brother - Drink & Fastfood
[Tổng hợp] - Cafe Troll Brother - Drink & Fastfood
[Tổng hợp] - Cafe Troll Brother - Drink & Fastfood
[Tổng hợp] - Cafe Troll Brother - Drink & Fastfood
[Tổng hợp] - Cafe Troll Brother - Drink & Fastfood
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngõ Xã Đàn 2 này chắc được mỗi quán Troll Brother này là cũng gần gũi với học sinh. Tuy nhiên là gần trường mình vô cùng nhưng mình cũng mới ăn ở đây 1 lần duy nhất. Vì quán quá bé, dù cũng kiểu đã có cố gắng trang trí các thứ tương đối tỉ mỉ nhưng thực sự quán quá bé, nhiều khi không muốn vào mà ngồi nữa. Quán chứa được tầm 15 người ngồi là vừa, chen chúc thì được 20-25 người, nói chung là nhìn không gian đã không muốn vào vì quán không khép kín. Mở hết nên đi qua nhìn bao quát luôn.
-
- Vị trí: ở trong ngõ nhưng khá dễ tìm - Không gian: quán bé tẹo chỉ có 4,5 cái bàn con con. Không gian quán cũng không có gì mấy, chỉ trang trí sơ qua bằng vài hình vẽ, vài chai rượu - Menu: khá phong phú từ đồ hàn đến đồ ăn vặt rồi mỳ ý các thứ. Có nhiều combo ăn tiết kiệm - CHất lượng: lần nào đến đây mình cũng phải gọi mỳ sốt kem nấm. Mỳ sốt kem nấm ở đấy super ngon so với cái giá quá bèo như vậy. Mỳ ngậy vị kem, .thươm vị nấm. Mì luojc mềm, đủ độ. Gia vị nêm nếm vừa phải. Mình cũng thử thêm cả mỳ đen kim chi nữa. Vì bản thân không thích kimchi nên thấy không ngon lắm. Cộng thêm sốt mỳ đen cũng bình thường, không đặc sắc. Quán có nước lọc free. Và hôm nọ mình ra đầu giờ ăn trưa nên tự nhiên được cho đĩa mỳ to hơn hẳn. Ăn mãi k hết - Giá cả: rất rẻ - Nhân viên: thân thiện, nhiệt tình
-
-Mình đã đến quán nhiều lần vì khá thích đồ ăn ở đây, có điều quán mới thay đổi menu và tăng giá 1 chút, có nhiều món trước đây đã không còn bán nữa, có bán cả theo combo. - Đồ ăn ngon, vừa miệng ăn, đối với mì thì vừa đủ, nhưng cơm thì ăn no luôn, phải bỏ lại 1 chút vì nhiều quá 😂 giá vừa phải và mình thấy có nhiều món chỉ có ở đây có, nhược điểm là chờ hơi lâu 1 chút. - Quán nhỏ, có bày khoảng 3 4 bàn nhưng ngồi thì sẽ rất chật, trang trí xung quanh toàn hình Troll đúng như tên quán =)). Nhỏ nhưng không khó tìm lắm đối với người đã quen quanh khu trường Kim Liên và Lê Quý Đôn. - Quán chủ yếu là con trai phục vụ và làm đồ ăn luôn, nhiệt tình, điểm cộng là list nhạc rất hay ạ 😆👍🏻👍🏻
-
Nghe mọi người review khá tốt nên mình cũng đến ăn thử mà hơi thất vọng. Quán nằm trong ngõ nhưng ko khó tìm lắm, để ý một chút là thấy. Nhân viên thì toàn nam mà ngoan ngoãn lễ phép lắm, ấn tượng vs cái pass wifi là hoichuquan thì phải :)) Hôm đấy mình gọi kimbap chiên, tok phô mai, nui sốt bò, mỳ ý. Có lẽ gỡ gạc lại nhất là tok, khá cay nhưng ngon. Còn nui và mỳ ý thì khá mặn, mỳ ý có cái nấm ăn cứ ghê ghê sao ý. Chán nhất là kimbap, cơm nhạt kiểu ko trộn j ý, có cả vừng, lần đầu mình ăn kimbap mà nhiều vừng thế này, cảm giác phá vị lắm. Giá cả cũng ko đắt, so vs món hàn là rẻ, nhưng chắc ko quay lại đâu 😂
-
Style "Kim Liên" nhưng món ăn ngon hơn xíu, phong cách hơn. Đồ ở mức tạm ổn, hơi ngấy, chờ cũng hơi lâu. Mùa hè thì siu nóng đó, trời mát đi ăn thì hợp ^.^