Giới thiệu
- Địa chỉ: 27/318 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Tre Tea
[Thực đơn] - Cafe Tre Tea
[Thực đơn] - Cafe Tre Tea
[Thực đơn] - Cafe Tre Tea
[Thực đơn] - Cafe Tre Tea
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí: Quán nằm trong ngõ 318, đi vào tầm 100-200m ngay phía bên trái. Ngõ này nằm ở gần ngã đoạn giao giữa ĐLT và Hoàng Cầu, Hào Nam ấy. Khu vực khá là Trung tâm Không gian: Tầng 1 của nhà nhưng khá rộng rãi có thể ngồi tới 30 người đó. 🎈Menu khá đa dạng với các loại trà kem mặn, kem sữa, trà hoa quả và trà sữa. Mình dạo này cai trà sữa nên cũng không dám uống nhiều và vì lí do ấy, mình đã uống đồ được bạn nhân viên giới thiệu đặc biệt - Trà lúa mạch kem sữa 🎈Trà lúa mạch thơm thơm, để nguyên độ ngọt không thì mình vẫn thấy chút ngọt nhưng bù lại, kem sữa ngậy ngậy, nhạt nhạt, khi mình nguấy lên, 2 thứ hoà vào nhau khiến hương vị gây nghiện luôn ấyyy Mình thích pudding nên thường gọi pudding trứng, à mà ở đây có cả pudding khoai môn khá ổn đó 🎈Tiện thể nói về trà sữa, mình đã uống thử vài ngụm trà sữa dâu tây, thơm ngon phết, cảm giác thơm ngậy hơn bthg ấyyyy, trà sữa lúa mạch cũng là một lựa chọn sáng suốt nữa. Topping có trân châu trắng khá ổn. Nếu sợ ngọt thì gọi 50% đường thui nạ Giá cả: Thấp hơn so với mặt bằng các quán trà sữa lớn nhưng chất lượng thì ngang ngửa lun đó ạ. Mình được biết là dòng trà và nguyên liệu toàn được chị chỉ chọn tốt nhất thôi nên thoải mái uống 🎈À mà quán có 1 cái hay ho mà mình thích nhất đó là dịch vụ giao hàng siêu hay ho. Freeship tận 3km hoặc hoá đơn trên 200k. các tín đồ trà, trà sữa mà lười đi ra hàng hoặc trong giờ làm, học không đi mua được thì cứ gọi ship tận miệng lun nè.
-
# Đến quá đúng đợt khai trương nên cốc trà lúa mạch đáng lẽ hơn 40k thì giảm chỉ còn có hơn 20k thôi😆 # Quán nằm ở ngõ 318 Đê La Thành, từ đầu ngõ đi vào khoảng 60m là đến. Không gian quán rộng rãi, sáng sủa, mát mẻ. # Món đinh ở đây là trà sữa lúa mạch, mình chưa thấy quán nào ở Việt Nam có món này cả. Trà vừa ngọt, vừa mát, vừa thơm, bạn nào ko thích uống ngọt quá thì chỉ gọi 50% đường thôi là vừa😊 lúc đấy mình tò mò hỏi chị chủ quán xem hạt lúa mạch ntn thì chị ấy còn bốc hẳn 1 nắm cho xem cơ ( hix. Quên ko chụp lại hình rồi. Nhưng nếu bạn hỏi thì chị ấy sẽ vui vẻ cho xem thôi😉) nên mn yên tâm là trà được quán tự làm từ hạt lúa mạch tự xay nhé😊. Và thứ làm mình mê nhất ở đây làkem cheese. Lúc thử miếng kem cheese đầu tiên mình thậm chí bị đơ mất mấy phút ấy😂 nó vừa thơm, vừa đặc, vừa mịn, vừa ngậy, vừa ngon( thèm quá😭). Ngoài ra thì menu ở đây cũng khá phong phú. Nhưng kiểu gì thì các bạn cũng phải thử trà lúa mạch kem cheese 1 lần, mình thề là đáng công đi, công đợi, đáng đồng tiền bát gạo lắm mà😭
-
Trà uống được,giá cả không phải đắt, không gian đẹp. Nhưng cái nắp của cốc trà sữa, nếu uống tại quán thì có thể để nắp nhựa, chứ để khách mang về thì nên dùng sang loại nắp dán, chứ dùng nắp nhựa mang đi dễ bị đổ trà ra ngoài :(
-
Quán mới lên deli lại đang giờ uống trà thế là gọi ngay ko phải suy nghĩ. Vị trí quán cũng ngay gần công ty, ship cũng gần ko bị xa xôi gì Về thực đơn không bị quá nhiều món nên dễ chọn lựa, mình chọn thử trà lúa mạch thêm kem cheese và pudding trứng, 50 đường 50 đá Chất lượng: kem cheese thơm ngậy, ko bị bột mà mịn màng lắm lắm, trà thơm nhưng hơi ngọt lần sau gọi sẽ chọn lại mức đường đá ^^ Thêm 1 điểm cộng nữa là trà và kem cheese được để riêng lúc ship đến mình khá ưng điều này, lúc uống mình tự cho kem cheese nên trông cũng đẹp đẽ lắm, kem cheese ko bị đánh tan vào trà lúc vạn chuyển
-
Hí hửng thử trà sữa mới mở. Về dịch vụ: ship trễ 30' mà ko gọi đt báo cho khách, khoảng cách ship thì đảm bảo đi cỡ 3' xe máy. Gần lắm nhưng mình lười chạy ra vì nắng. Khách phải gọi hỏi. Trên cốc ko dán nhãn nên mất công tranh luận suy đoán xem cốc của ai. Về trà: đã giảm độ ngọt nhưng vẫn siêu ngọt. Trân châu đến nơi đã thì thấy bị phai màu ra trà. Cốc hơi lỏng lẻo. Trà lúa mạch thì bị ngọt nhất luôn, ko thấy đặc sắc. Nói chung chưa tìm ra điểm nào để khen. Trân châu cũng ko ưng. Về giá: km khai trương nên còn tầm 30k một cốc. Nếu bình thường một cốc 32k thêm 2 loại trân châu 14k bằng 46k thì cũng same same giá các loại trà sữa nổi tiếng khác rồi.