Giới thiệu
- Địa chỉ: 52 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Chachago - Trà Sữa Đài Loan - Nguyễn Khánh Toàn
[Tổng hợp] - Cafe Chachago - Trà Sữa Đài Loan - Nguyễn Khánh Toàn
[Tổng hợp] - Cafe Chachago - Trà Sữa Đài Loan - Nguyễn Khánh Toàn
[Tổng hợp] - Cafe Chachago - Trà Sữa Đài Loan - Nguyễn Khánh Toàn
[Tổng hợp] - Cafe Chachago - Trà Sữa Đài Loan - Nguyễn Khánh Toàn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được hôm Deli giảm giá nên cả lũ rủ nhau gọi Chachago uống cho vui 😉 Được giảm giá theo % mà lại gọi nhiều nên vừa được freeship vừa đỡ được tiền trà dù chỉ là vài nghìn :)) Ở đây thấy khen trà sữa nhưng cả lũ chỉ gọi mỗi trà, không có ai gọi trà sữa cả 😂 Trà ở đây mình thấy uống chỉ dừng ở mức tạm ổn thôi ấy, không có điểm gì thu hút từ giá cả, hình dáng cốc trà cho đến chất lượng. Gọi 1/2 đá thôi mà cầm vào lạnh buốt cả tay rồi, may quá uống xong không bị đau họng
-
• Không gian: + không gian hơi hẹp, tuy nhiên được bài trí khá đẹp mắt và sáng sủa, thích hợp để sống ảo, không gian được sử dụng một cách tối đa + không gian khá chật và vang nên chỉ một lượng khách không nhiều lắm cũng đủ ồn ào • Nhân viên : Khá thân thiện nhưng chưa được nhiệt tình lắm, chỉ giới hạn trong quán. • Đồ uống: Cá nhân mình thích kem cheese ở đây , nó có độ đặc vừa phải và được nhân viên cho vô cùng "có tâm", mình hay gọi hồng trà kemcheese 50% đường ko đá thì cảm thấy uống vừa miệng, vị trà vẫn còn chút chát nhẹ dịu.
-
Mình với đứa bạn vừa bước vào đã nghe tiếng bạn nhân viên nói với thái độ không vui vẻ gì cho lắm rằng quán 10 rưỡi là đóng cửa rồi (mình đến lúc 10h). Trong khi bên ngoài vẫn còn không ít xe. Khi mình bảo là mình ngồi lại thì bạn nhân viên kia lại nói tiếp rằng 10h15 là quán đóng cửa. Kèm theo đấy là các bạn nhân viên đứng xung quanh như chỉ chờ về. Lần đầu tiên đi thử Chachago mà gặp chuyện như thế này thì thấy hơi bị thất vọng.
-
Vị trí: Đầu Nguyễn Khánh Toàn đoạn giao với Đào Tấn. Không gian: mới mua mang về nên không biết bên trên ra sao. nhưng tầng 1 có vẻ hơi bé và không có gì hot. Vỉa hè rộng, để xe thoải mái nhưng không có nhân viên trông xe. Nhân viên: thân thiện, nhanh nhẹn, rất đáng yêu. Đồ uống: dù mình chưa thử hết nhưng chưa một loại nào mình thử ở Chachago làm mình thất vọng cả. Trà sữa ngon, menu phong phú và rất đáng thử. Kiểu mỗi cái một vị rất đặc biệt nên thử hết cũng đáng.
-
Thất vọng vì không có trân châu đen