Giới thiệu
- Địa chỉ: 446 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Tiên Hưởng - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Trà Tiên Hưởng - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Trà Tiên Hưởng - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Trà Tiên Hưởng - Nguyễn Trãi
[Tổng hợp] - Cafe Trà Tiên Hưởng - Nguyễn Trãi
Vị trí
Đánh giá
-
-
🌟Vị trí: nằm ở mặt đường nguyễn trãi, cạnh bệnh viện. Lúc đến toàn phải gửi xe sang bệnh viện vì chắc k có chỗ hoặc k có người chông. Nhưng có vé của quán nên được gửi miễn phí 🌟Không gian: quán có 3 gian. Tầng 1, tầng 6 và tầng 7. Hôm đến mình ngồi tầng 1 luôn. Trang trí kiểu vừa cổ lại vừa hiện đại xen lẫn mấy cái k liên quan lắm. Mình thấy cũng k hài hoà, tuy nhiên rộng rãi và thoáng. 🌟Đồ uống: mình gọi trà táo thì hơi chua, uống k hết đc. Chắc tuỷ khẩu vị từng người. Trà nho mĩ thì uống cũng bình thường, k rõ vị cho lắm. Toping thì mình gọi trân trâu nhỏ ăn k ngon, còn poping thì cũng được 🌟Giá cả: trà ở đây giá cũng chung nhưng chất lượng k được như mình nghĩ @@. Tầm 40k/cốc 🌟Phục vụ: nhiệt tình chỉ đồ cho khác, vì menu khá dài và k biết chọn cái gì
-
Ba hôm rồi ngày nào cũng uống Trà tiên hưởng, kiểu như bị nghiện mất rồi 😂😂😂 hôm đầu tiên là uống trà sữa mè đen có thêm flan chocolate và hạt xoài, ngon cực ý, kết vị này vô cùng luôn. Cái flan kia khá ngon, hạt xoài thì vị đậm đà. Hôm thứ 2 thì mình uống trà sữa xoài thì thấy bt ko quá đb, hôm nay thì uống trà sữa tiramisu có flan chocolate nữa, uống cx khá ổn. Nói chung ở đây đồ uống khá ngon, phục vụ cx nhanh chóng mà nhân viên thì khá thân thiện, mỗi tội mình thấy ở đây cho cứ nh đá sao sao ấy với lại lúc mua về cốc cứ vơi vơi😂😂😂 Không gian khá là đẹp nữa nhé 👍
-
Một buổi tối đẹp trời đi lượn lờ cùng chiến hữu =))) Đầu tiên nhìn cái menu thì cũng hơi bất ngờ vì nó nhiều vị trà quá. Cá nhân mình thì nghĩ một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Làm nhiều vị như thế chưa chắc đã hay và có khi vị trà còn lẫn nhau không nổi trội. Giá cả thì phải chăng. 28k là có cốc trà sữa rồi =))) Mình uống trà sữa Mun, màu sẫm sẫm với bột bột giống tinh than tre ấy =))) Uống thấy vị trà cũng được, lớp foam bên trên giúp trà sữa ngậy hơn. Điểm trừ là nhiều đá, uống hết rồi đá vẫn chưa tan hết nên đành bỏ chỗ trân châu trắng còn lại. À bạn nhân viên order bảo trân châu trắng với trân châu đen giống nhau khác tên gọi thôi =))) bối rối quá. Nó khác hẳn nhau mà. Trân châu đen dai dai còn trắng thì giòn hơn. Ở HN này mình lết mông đi hơn 20 hãng trà sữa rồi nên cũng tự nhận là có kinh nghiệm. Trà sữa ngon là khi mà mình hút một hơi là thấy bị cuốn hút luôn. Uống xong vẫn thấy vị trà đọng lại. Mấy hôm sau nghĩ lại vẫn hồi tưởng lại được vị trà ấy. Điển hình như Gongcha, chatime hay đặc biệt là Chago ấy. Điều này thì mình chưa thấy ở TSTH vì trà sữa Mun mình uống thấy dễ uống, hợp miệng thôi chứ dư vị không có nhiều. Trừ điểm dịch vụ một chút là khi có người làm đổ trà sữa ra thang máy thì thay vì khắc phục luôn các bạn lại dán tờ giấy ở đấy để xin lỗi khách :'( từ tầng 1 lên tầng 6,7 có cách nào ngoài đi thang máy đâu. Thế là cứ phải bịt mũi len nhau trong cái khoang chật hẹp bốc mùi chua chua mốc mốc như mùi bãi nôn, mất hết cả hứng. Điểm cộng là nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện. Decor cũng đẹp đặc biệt là phòng ngoài có kính. Mình thích chỗ ý từ khi còn uống trà sữa ria mèo cơ :> Sẽ quay lại để được thử thêm nhiều vị trà nữa.
-
Đọc xong menu thì tắt thở luôn các bạn ạ. Nhiều vị, quá nhiều sự lựa chọn. Không biết Đường nào mà lần. Thôi cứ bình thường thôi làm ngon thật ngon một hai loại có khi còn hay hơn. Giống như tất cả các quán trà sữa khác. Trà sữa ở đây cũng có trà sữa và trân châu. Trà với sữa pha chung ngay từ đầu rồi chứ không phải như gongcha là trà riêng và sữa riêng. Ảnh là trà sữa ca cao, hồng trà và kem tuyết dâu tằm. Không gian thì có tầng một, từng sáu và tầng 7. Nói chung view cũng được ok. Tuy nhiên thì hơi tối và trang trí cũng hơi bị teen quá.
-
Trà kiểu không có gì đặc biệt ý. Gọi sủi bọt nhưng uống toàn trà nhạt thếch ko có vị kem mấy. Cái thang máy đi lên có mùi kinh kinh... được mỗi cái trang trí kéo lại. Xong lại còn phải sang y học cổ truyền gửi xe vì dạo này bị bắt vỉa hè thì phải