Giới thiệu
- Địa chỉ: 145 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Tiên Hưởng - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Tiên Hưởng - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Tiên Hưởng - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Tiên Hưởng - Nguyễn Chí Thanh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Tiên Hưởng - Nguyễn Chí Thanh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này nằm ngay chỗ ngã 4 đường nguyễn chí thanh giao vs đường láng và trần duy hưng nên khá dễ tìm. Không gian quán thì k dc rộng cho lắm. Mỗi lần nhìn cái menu đồ uống ở đây là hoa cả mắt vì nhiều loại quá nên k biết chọn cái j để uống đây, topping cũng khá là nhiều loại. Đồ uống ở đây uống cũng khá là oke, vị khá là đậm đà. Giá thành đồ uống cũng rẻ hơn so vs nhiều hãng trà sữa khác. Nhân viên phục vụ còn khá chậm chạp
-
Mình uống trà sữa hoa oải hương kèm trân châu. Trà sữa uống cũng bình thường, không có gì đặc trưng lắm. Trân châu khá ngon, có mùi thơm, dẻo. Thứ 2 hàng tuần được khuyến mãi mua size m được nâng lên size l
-
Mình được mua cho nên k biết không gian như nào, nhưng có lướt qua vài lần đi trên đường r Cốc của mình là trà tiên hưởng size L thêm ngọc trai vải, nguyên đường nguyên đá và có giá là 41000, không đắt. Trà khá thơm và ngon, nhưng để ngon hơn nữa thì phải giảm đường, mình ngang ngang bụng + trà ngọt nên uống gần 2h mới xong 😂 Ngọc trai ăn như trân châu trắng ấy, khá ngon, nhưng chả thấy vị vải đâu cả, ncl tạm ổn, ăn giòn giòn mà đc cũng kha khá nữa Cốc còn lại là caramen size L thêm ngọc trai đào, 46000, cũng bth k đắt. Anh mình uống thấy bảo cũng giống caramen hay hokkaidou mấy chỗ khác, mà nthe size L là khá ổn r Ncl hơn gần nhà nhưng ít uống ở đây, uống được có 2 lần là đều được mua cho, không hứa hẹn sẽ quay lại vì k có gì nổi trội 😕
-
Sau lần uống thử TH cơ sở Trần Đại Nghĩa mình chính thức trở thành fan của Hồng trà sủi bọt của Tiên Hưởng. Nhân tiện có mã giảm giá 50k của Delivery now nên ord hẳn 3c về uống cho khỏi cơn ghiền là: htsb, trà hoa cúc và trà sữa Ireland. Hồng trà sủi bọt thì vẫn đỉnh nthế, trân châu vẫn dai dai thơm thơm, thích thú nhất là hạt ngọc trai vải, sần sật và thơm mùi vải rất thú vị. Ts Ireland thì bt, giống như bao loại trà sữa khác, ko có gì đặc sắc cả. Trà hoa cúc rất thơm mùi hoa cúc chứ ko giống mùi hương liệu đâu. Tuy nhiên hơi đắng, bạn nào bị mất ngủ nên uống trà hoa cúc của TH, cực buồn ngủ luôn 😂. Trên Delivery now chưa update kịp giá bên TH nên có một chút nhầm lẫn đôi chút và mình thì vẫn kiên trì với qđịnh ord 3c TH 1lúc cho tới giây cuối cùng. Hôm nay lại lên cơn thèm, lại phải bay ngay ra 145 NCT để rinh em nó về. 🏖Vị trí của Tiên Hưởng NCT khá khuất, có mấy hàng cây đằng trước che lấp hết biển. View: tầng 1 khá chật, chỉ có mấy bàn và cũng ko có gì đặc sắc, trái lại mình cảm thấy hơi tù một chút. 👯: Nhân viên rất nhanh nhẹn, nói cũng cực nhanh và cau có. 💸: đã tăng hơn một chút so với 1tháng trc mình uống bên TĐN. Khá là buồn 😩. Nhưng vẫn sẽ quay lại vì mình yêu htsb ở đây mấy rồi.
-
Hôm trước mình có đến đây uống , ấn tượng đầu tiên là menu siêu nhiều món không biết uống cái gì luôn. Sau một hồi lướt menu mình gọi 1 cốc alisan butter nhưng khá thất vọng vì cốc trà nhạt , vị bơ có ngậy nhưng hòa vào trà uống kiểu không hợp lắm, trân châu hôm đó có hạt còn sượng nữa cơ.Cái li cầm kiểu cảm giác cũng không chắn chắn nữa . Mình đi với bạn mà chả hiểu sao lúc lấy đồ mới có 1 cốc, sau đó có bạn đến sau đã lấy đồ xong và mình vẫn còn đợi để lấy cốc nữa, tầng 3 thì khá nhiều muỗi và không có điều hòa bật mà trong khi đó khách cũng hơn 10 người. Khá thất vọng vì cốc của mình cũng gần 50k mà không ngon