Giới thiệu
- Địa chỉ: B2 Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Yo Tea - Royal City
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Yo Tea - Royal City
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Yo Tea - Royal City
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Yo Tea - Royal City
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Yo Tea - Royal City
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cuối tuần đi dạo Royal nên tạt vào nghỉ ngơi và uống thử trà Ví trí ở đây rất ok, nằm ngay dứoi chân thang máy xuống, không gian rộng và thoáng. Đồ thì bán khá nhiều, trà sữa, kem, sữa chua hoa quả, chè, dừa.. Trà sữa mình thấy uống bị ngọt quá, chân châu ăn ok. Ở đây chắc mạnh nhất về không gian, trà sưuax thù thường còn các đồ khác mình cũng chưa biết. Quán rất đông khách và chủ yếu là đối tượng trẻ và gia đình. Nhân viên cũng khá nhanh nhẹn. Có cơ hội sẽ thử đồ khác
-
Quán vị trí và trang trí rẩt đẹp nhưng chất lượng đồ uống siêu tệ. Chè đỗ đen cứng, lại thêm trà sữa khoai môn vào nên an chẳng ra sao cả. Trà sữa vị rất lạ, ko ngon tí nào. Mà uống xong kiểu say say như có đường hoá học.
-
Quán nằm trong Royal City, không gian khá rộng, lại nằm trong TTTM nên cũng đông khách. Mình đến gọi bát chè đậu xanh cốt dừa và đậu đỏ cốt dừa. Nhìn chung đậu nấu nhừ, ăn khá ok, nhưng cảm giác vẫn k được ngon cho lắm. Gía đúng là mắc hơn bên ngoài nhiều, 25k/bát, bình thường bát này chỉ 10k thôi. Nhân viên phục vụ bình thường, do đông khách quá nên cũng mang hơi lâu, cái này thì mình hiểu được. Lần sau chắc mình sẽ không vào nữa vì không ưng cho lắm.
-
Mình tự hỏi rằng tại sao mình không ra Hà Nội sớm hơn để thấy đk nhiều quán ăn ngon và tuyệt vời đến vậy. K những đồ ăn ngon mà trà sữa thì trên cả tuyệt vời🤗🤗👍🏻. Hè năm nay mới lớp 10, hè năm sau thì lớp 11 và có lẽ đang chuẩn bị ôn thi để lên lớp 12😥. Chưa thấy đã lắm, sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để ra đây ngắm zzaii đẹp😺, ăn no, uống ngon và thích nhất là phong cảnh ở đây.
-
Mình tự hỏi tại sao lại có quán tệ như vậy trong royol Trà sữa thì màu giống nhau hết. Vị cũng giống nhau luôn. Nói chung chỉ có ấn tượng là mình sẽ không quay lại lần sau Quán rộng . thoáng. Không trang trí gì nhiều nhưng thấy hình ảnh cũng khá bắt mắt nên nhà mình ghé vào. Khoảng 45 k một cốc trà sữa. Chắc vì như thế rẻ nên trà sữa mới không ngon vậy à. Ống hút thì không có bọc cẩn thận. Và mình không thích cái cách mà nhân viên đặt toẹt cái ống hút xuống bàn